Chị 3 đời chồng bị đạo diễn Lê Hoàng chỉ thẳng mặt: "Cưới thêm 30 ông nữa vẫn khổ!"

"Chị thì lương thiện đấy nhưng mà chọn người yêu kiểu... anh shipper nào cũng được á" – đạo diễn Lê Hoàng thẳng thừng nói luôn!

Mới đây, chương trình "Người thứ ba" vừa lên sóng với màn xuất hiện của đạo diễn Lê Hoàng trong vai trò cố vấn, và lần này ông lại "thẳng thắn" như thường lệ. Nhân vật chính là một chị khán giả giấu mặt, và câu chuyện của chị thực sự... drama hơn cả phim!

Chị nghẹn ngào kể: "Em có ba đời chồng luôn á. Nghe thì kiểu 'ơ kìa' nhưng thật sự người nào cũng tệ muốn xỉu nha mọi người.

f02a2896be87cce83cfd.jpg


Lần đầu em lập gia đình lúc 28 tuổi. Gặp anh chồng đầu cũng duyên lắm, lúc đó anh làm thợ mộc gần chỗ em làm.

Ban đầu anh ấy theo đuổi nhiệt tình ơi là nhiệt tình, cưng chiều yêu thương đủ thứ. Nhưng mà... chỉ được có một năm thôi. Sau đó anh ta sa vào ma túy, hút chích, ngoại tình, bỏ bê gia đình. Tệ nhất là lấy cả kim tiêm đâm vào em để vòi tiền dù lúc đó em đang mang thai!

Có lần hoảng quá chạy té luôn và mất đứa con đầu lòng. Chịu không nổi nữa, em quyết định dứt khoát luôn cuộc hôn nhân đầy nước mắt này.

Đến cuộc hôn nhân thứ hai, em gặp người chồng trông bảnh trai, kinh tế ổn định. Nhưng về nhà chồng thì... ơ kìa, liên tục bị mẹ chồng và em chồng coi thường.

c431e32020a4f2529bd0.jpg


Người chồng lúc trước yêu thương giờ cũng đổi tính, trở nên gia trưởng, bạo lực, thậm chí chửi cả mẹ em. Bị đánh một trận em quyết tâm ly hôn luôn dù đã có con với anh ta rồi. Em quen ai cũng thấy người ta đàng hoàng lắm mới dám quen, nhưng không hiểu sao cưới về lại đổi mặt hết!

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, em quyết tâm tự lập. Em mở quán phở nhỏ, buôn bán chăm chỉ, cuộc sống dần ổn định. Tưởng rằng đã 'độc thân vui tính' mãi mãi, nhưng có một anh hàng xóm theo đuổi suốt một năm khiến em... xao xuyến. Lúc đó em đã 50 tuổi rồi. Nhà ngăn cản nhưng em không nghe, đến ở chung với anh ta luôn (không có đám cưới nha).

Nhưng mà ôi thôi, mối tình thứ ba này còn bạo lực hơn hai lần trước cộng lại! Anh này nghiện rượu, đánh đập thường xuyên, có lần dùng cây quạt đánh đến chảy máu đầu luôn. Chịu đựng được 6 năm, cuối cùng em cũng quyết định chia tay để bảo vệ mạng sống chính mình.

Giờ em có một đứa con trai với người chồng thứ hai, con chọn sống với em và giờ đã trưởng thành, sống đàng hoàng lắm, đó cũng là niềm an ủi lớn nhất của em rồi".

Nghe xong câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng "chốt hạ" luôn: "Chị thì lương thiện đấy nhưng tiêu chuẩn chọn bạn đời quá thấp, chị nhìn người kiểu hời hợt quá, hiểu biết về hôn nhân còn sơ sài, hạn hẹp lắm. Chị cưới thêm 30 người nữa chị vẫn gặp bất hạnh thôi!

Lấy chồng không phải là may mắn kiểu mua vé số đâu, mà phải chọn lựa kỹ càng. Nhưng ở đây chị chọn đại, giống như mua vé số vậy, nên chị vớ phải những người chồng không ra gì cả. Câu chuyện của chị cũng là bài học sâu sắc cho nhiều cô gái đấy".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top