Chị 2 con lao vào đỡ cửa kính khổng lồ đổ ập xuống 3 em nhỏ, tự mình gánh chịu hậu quả nặng nề

BossXinh123

New member
Không ngần ngại một giây, chị đã lao vào đỡ cánh cửa kính khổng lồ đang sắp đè lên 3 em bé, dù biết rằng mình sẽ phải gánh hậu quả

Theo trang Sohu đưa tin, ngày 28/5 vừa rồi, MXH Trung Quốc dậy sóng với clip về một vụ tai nạn kinh hoàng. Một chị phụ nữ cùng một em nhỏ đã bị tấm cửa kính khổng lồ đè trúng, gây chấn thương cực nghiêm trọng.

229f1139b98f596f9016.jpg


Cụ thể vào ngày 15/5, chị Tưởng Diễm sống tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã dẫn các con ra khu sân rộng trước một khu dân cư gần nhà để cho các bé vui chơi.

Bỗng nhiên một cánh cửa kính lớn bắt đầu nghiêng và đổ ập xuống phía 3 em nhỏ đang vui đùa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chị Tưởng Diễm không kịp suy nghĩ mà đã lao vào đưa hai tay lên đỡ nhưng thật không may, cửa kính quá nặng khiến chị cùng 1 bé gái bị đè ngã xuống mặt đường

Nhớ lại sự việc, chị Tưởng Diễm kể rằng tối hôm đó chị và chồng đưa 2 con đi chơi. Trong lúc chồng đang chơi với con trai thì chị theo sát con gái 22 tháng tuổi của mình.

Khi 2 mẹ con chị Tưởng Diễm đứng trên bậc thang trước cửa 1 quán trà thì có 2 em trai khác đang nô đùa xung quanh.

Chị nhận ra đó là bạn mẫu giáo của con trai mình. Dù đã có người lớn nhắc nhở nhưng 2 em trai vẫn tiếp tục đùa giỡn trước quán trà và làm cho cánh cửa kính đổ ập xuống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bản năng của người mẹ đã khiến chị Tưởng Diễm giơ cả 2 tay ra đỡ cánh cửa kính. Chị chia sẻ: "Nhìn thấy cửa kính đổ ập xuống, tôi vì bản năng nên đã giơ 2 tay đỡ cánh cửa đó".

Chị Tưởng Diễm còn tâm sự, mặc dù không quen biết 2 trong 3 đứa trẻ mà mình đã cứu nhưng chị không thể nào nhìn chúng bị thương được. Chị vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại nhưng không hề hối hận về quyết định của mình

58a264647393925c7d12.jpg


6fe6a3b7018a16ad0f09.jpg


Khi bảo vệ tòa nhà chạy đến hiện trường thì thấy chị đang nằm trên mặt đất với phần đầu chảy máu và má trái sưng vù.

Ngay lập tức, chị Tưởng Diễm được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương và vết bầm tím khắp mặt. Sau 12 ngày nằm viện điều trị, chị đã được xuất viện tuy nhiên cơ thể vẫn rất yếu và phải đến bệnh viện thường xuyên để kiểm tra sức khỏe.

2613eaf3fa588033fce7.jpg


5c2b1d94973e8b085dbc.jpg


Một chủ salon tóc cạnh quán trà cho biết, con trai chị chính là 1 trong 2 em bé được chị Tưởng Diễm cứu sống.

Khi biết được toàn bộ sự việc, chị đã cùng gia đình đến bệnh viện thăm người phụ nữ tốt bụng: "Nếu không có cô ấy xả thân đẩy cửa thì có thể người nằm viện bây giờ là con trai tôi. Thật lòng rất biết ơn cô ấy"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top