Ối dồi ôi, vụ này tại Malaysia đang gây sốc cộng đồng mạng nặng nề đây! Đọc xong mà các bậc phụ huynh nào cũng phải giật mình, nhắc nhở phải dạy con về giáo dục giới tính nghiêm túc hơn thôi.
Theo tờ World Of Buzz đưa tin, sự việc vừa xảy ra tại Besut, bang Terengganu của Malaysia. Người dân trong khu vực tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi phía sau một ngôi nhà. Nhìn em bé mà ai cũng xót xa!
Sau khi báo cảnh sát, sự thật đằng sau càng khiến mọi người choáng váng. Hóa ra, bé gái này là con của mối quan hệ loạn luân giữa chị gái 16 tuổi và em trai 14 tuổi trong cùng một gia đình. Trời ơi, nghe mà sốc không thể tả!
Đại diện cảnh sát huyện Besut, Phó Giám đốc Sani Md Saleh cho biết sau khi sinh con, cô gái vị thành niên đã bỏ rơi em bé phía sau ngôi nhà. May quá có người dân phát hiện kịp thời, không thì hậu quả thật không dám nghĩ!
Cư dân mạng dậy sóng chia sẻ vụ việc này liên tục. Em bé hiện đã được đưa đến Bệnh viện Besut để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Còn cậu bé 14 tuổi - cha của đứa trẻ đã bị Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tại Terengganu bắt giữ. Cậu ta sẽ bị tạm giam một tuần kể từ thứ Hai, 15 tháng 12 để phục vụ điều tra sau khi tòa án chấp thuận.
"Vụ án này đang được điều tra theo Điều 317 của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội bỏ rơi trẻ em, có thể bị phạt tù đến 7 năm. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành theo Điều 376B của Bộ luật Hình sự về tội loạn luân, tức là việc quan hệ tình dục giữa những người không được phép kết hôn theo luật tôn giáo," ông Md Sani cho biết trong một tuyên bố, được báo Sinar Harian trích dẫn.
Và đây là phần "nặng đô" nhất: theo ông Md Sani, điều khoản này có hình phạt cực nghiêm khắc với mức án tù không dưới 6 năm và không quá 20 năm, cộng thêm hình phạt đánh roi nữa!
"Hành động vứt bỏ một đứa trẻ sơ sinh là một hành vi vô nhân đạo, trái với luật tôn giáo và rõ ràng là phủ nhận quyền sống của đứa trẻ", ông Sani nhấn mạnh nghiêm túc.
Nguồn: kenh14.vn
Theo tờ World Of Buzz đưa tin, sự việc vừa xảy ra tại Besut, bang Terengganu của Malaysia. Người dân trong khu vực tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi phía sau một ngôi nhà. Nhìn em bé mà ai cũng xót xa!
Sau khi báo cảnh sát, sự thật đằng sau càng khiến mọi người choáng váng. Hóa ra, bé gái này là con của mối quan hệ loạn luân giữa chị gái 16 tuổi và em trai 14 tuổi trong cùng một gia đình. Trời ơi, nghe mà sốc không thể tả!
Đại diện cảnh sát huyện Besut, Phó Giám đốc Sani Md Saleh cho biết sau khi sinh con, cô gái vị thành niên đã bỏ rơi em bé phía sau ngôi nhà. May quá có người dân phát hiện kịp thời, không thì hậu quả thật không dám nghĩ!
Cư dân mạng dậy sóng chia sẻ vụ việc này liên tục. Em bé hiện đã được đưa đến Bệnh viện Besut để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Còn cậu bé 14 tuổi - cha của đứa trẻ đã bị Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tại Terengganu bắt giữ. Cậu ta sẽ bị tạm giam một tuần kể từ thứ Hai, 15 tháng 12 để phục vụ điều tra sau khi tòa án chấp thuận.
"Vụ án này đang được điều tra theo Điều 317 của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội bỏ rơi trẻ em, có thể bị phạt tù đến 7 năm. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành theo Điều 376B của Bộ luật Hình sự về tội loạn luân, tức là việc quan hệ tình dục giữa những người không được phép kết hôn theo luật tôn giáo," ông Md Sani cho biết trong một tuyên bố, được báo Sinar Harian trích dẫn.
Và đây là phần "nặng đô" nhất: theo ông Md Sani, điều khoản này có hình phạt cực nghiêm khắc với mức án tù không dưới 6 năm và không quá 20 năm, cộng thêm hình phạt đánh roi nữa!
"Hành động vứt bỏ một đứa trẻ sơ sinh là một hành vi vô nhân đạo, trái với luật tôn giáo và rõ ràng là phủ nhận quyền sống của đứa trẻ", ông Sani nhấn mạnh nghiêm túc.
Nguồn: kenh14.vn