Một mẹ bỉm 38 tuổi người Anh chỉ tốn có 150 triệu cho việc nâng ngực, nhưng phải đốt hơn 1,5 tỷ để sửa hậu quả - nghe mà xót xa luôn các bạn ơi!
Chị Kathy Richmond, mẹ của 4 đứa con đến từ Reading, Berkshire, Anh có lẽ sẽ nhớ mãi cái lần "tu sửa" kinh hoàng này.
Sau khi sinh 2 đứa đầu và thấy vòng 1 của mình không còn "căng đét" như hồi chưa chồng, năm 2007, chị Kathy đã bỏ ra 5.000 bảng Anh (tầm 150 triệu VNĐ) để nâng cấp vòng 1. Lúc đầu thì chị cực kỳ hài lòng với kết quả nha!
Nhưng plot twist đến rồi các bạn ơi! Chỉ 2 năm sau, chị Kathy bắt đầu có những triệu chứng bất thường kiểu: tăng cân không phanh, trầm cảm, mặt nổi mụn lở loét, nấm móng tay và rụng tóc nữa chứ
Bệnh hen suyễn từ hồi nhỏ cũng comeback luôn. Chị còn mệt đến nỗi phải nghỉ luôn công việc huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ - tưởng tượng mà thấy đau!
Theo các bác sĩ thì đây chính là "tình trạng do đặt túi ngực silicon" - một hội chứng bao gồm kiệt sức và các triệu chứng giống dị ứng liên quan đến việc làm này.
Mặc dù không được coi là bệnh chính thức, nhưng Cơ quan Y tế Anh (NHS) đã warn những nguy hiểm tiềm ẩn của việc đặt túi ngực rồi đó, bao gồm cả việc mất cảm giác ở hai đầu vú và mô ngực bị dày lên nữa.
Lúc đầu, chị Kathy không ngờ là do túi ngực gây ra. Trong 7 năm trời, chị đã đốt khoảng 55.000 bảng (hơn 1,5 tỷ VNĐ luôn á!) để điều trị và phục hồi sức khỏe bằng đủ thứ: mát xa hệ bạch huyết, giác hơi, châm cứu...
Nhưng sức khỏe của chị vẫn không improve đáng kể cho đến khi chị quyết định tháo những túi ngực silicon này ra tại đúng bệnh viện nơi chị từng phẫu thuật. Và ngay lập tức, những vấn đề sức khỏe khiến chị khổ sở đã biến mất hoàn toàn!
Chị Kathy cho biết hiện tại sức khỏe của chị đã ổn định và chị share câu chuyện này với các chị em phụ nữ, mong không ai gặp phải tình trạng tương tự như mình.
Bài học rút ra: nghĩ kỹ trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn