TổngTàiMầmNon
New member
Hơn 90 năm trước, có anh sinh viên 20 tuổi thi đại học được mỗi 15 điểm Toán nhưng vẫn được Đại học Thanh Hoa - trường đỉnh của đỉnh ở Trung Quốc - chấp nhận nhập học. Cái tên đó chính là Tiền Chung Thư, một trong những nhà văn, học giả có tầm ảnh hưởng cực mạnh và là tác giả tiểu thuyết kinh điển "Vây thành".
Background của Tiền Chung Thư khá là xịn nha! Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, ba là Tiền Cơ Bác - một nhà nghiên cứu cổ văn và thầy giáo được mọi người kính nể. Bác ruột, chú ruột đều là những người có thành tựu trong giới học thuật TQ luôn.
Từ bé, Tiền Chung Thư được bác nhận làm con nuôi. Lên 4 tuổi đã bắt đầu học chữ Hán rồi, sớm vậy! Sau khi bác mất, cậu trở về sống với ba và được dạy dỗ siêu nghiêm. Lớn lên trong gia đình đại tri thức, Tiền Chung Thư sớm có nền tảng quốc học vững chắc. Chưa đầy 20 tuổi đã có thể thay ba viết thư từ, xử lý công việc, trở thành niềm tự hào của cả nhà luôn!
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: trong khi tiếng Anh và văn học thì cực đỉnh, Toán của anh chàng lại... flop nặng Nhiều người nói không phải do không giỏi, mà đơn giản là không có hứng thú với môn này thôi.
Năm 1929, lúc 20 tuổi, Tiền Chung Thư đăng ký thi vào ĐH Thanh Hoa. Kỳ thi đó, anh đạt điểm siêu cao môn Quốc văn và tiếng Anh nhưng Toán thì... chỉ được có 15 điểm. Kết quả này khiến hội đồng tuyển sinh đứng hình luôn. Từ chối thì tiếc, nhận thì sợ bị ném đá vì điểm Toán quá thấp
Cuối cùng, việc này được báo lên hiệu trưởng La Gia Luân - một nhà giáo dục, nhà tư tưởng nổi tiếng của TQ, và cũng là người từng... đi qua đường cùng!
Story của hiệu trưởng La cũng drama không kém: năm 1917, khi thi vào ĐH Bắc Kinh, ông đạt điểm tối đa môn Quốc văn nhưng Toán thì ăn trứng gà Lúc đó, hiệu trưởng Thái Nguyên Bồi đã bất chấp phản đối để nhận ông vào trường. 12 năm sau, đứng trước case của Tiền Chung Thư, La Gia Luân quyết định làm điều tương tự!
Sau khi gặp mặt và xem bài thi của Tiền Chung Thư trực tiếp, Hiệu trưởng La nhận ra tài năng đặc biệt của anh chàng này nên đã quyết định mở cửa cho ông vào Thanh Hoa.
Những ngày đầu ở ĐH Thanh Hoa, Tiền Chung Thư đối mặt với không ít ánh mắt side-eye Điểm Toán của anh khiến nhiều người nghi ngờ có "con đường" gì đó phía sau quyết định tuyển sinh.
Nhưng mà không cần chờ lâu, anh đã chứng minh bản thân bằng vốn tiếng Anh và kiến thức văn học xuất sắc. Thành tích học tập đỉnh cao của anh nhanh chóng bịt miệng mọi lời dị nghị xung quanh!
Năm 1935, Tiền Chung Thư đứng đầu kỳ thi tuyển học bổng du học Anh bằng ngân sách nhà nước TQ. Cũng trong năm đó, anh cùng vị hôn thê Dương Giáng lên đường sang Anh tiếp tục hành trình học vấn.
Về sau, Tiền Chung Thư trở thành một trong những học giả và nhà văn có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc hiện đại. Tiểu thuyết "Vây thành" của ông nổi tiếng với giọng văn sắc sảo, những lời châm biếm sâu cay và hàng loạt phép so sánh độc đáo, trở thành tác phẩm kinh điển của văn học TQ thế kỷ XX. Legendary luôn!
Câu chuyện về anh chàng từng chỉ đạt 15 điểm Toán nhưng vẫn được ĐH Thanh Hoa trao cơ hội cho thấy: điểm số không phải lúc nào cũng là thước đo duy nhất của tài năng đâu nha! Đôi khi, sự khác biệt, niềm đam mê và năng lực nổi trội ở một lĩnh vực nào đó mới là yếu tố quyết định tầm cao mà một con người có thể vươn tới. Message này real quá đi!
Nguồn: soha.vn
Background của Tiền Chung Thư khá là xịn nha! Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, ba là Tiền Cơ Bác - một nhà nghiên cứu cổ văn và thầy giáo được mọi người kính nể. Bác ruột, chú ruột đều là những người có thành tựu trong giới học thuật TQ luôn.
Từ bé, Tiền Chung Thư được bác nhận làm con nuôi. Lên 4 tuổi đã bắt đầu học chữ Hán rồi, sớm vậy! Sau khi bác mất, cậu trở về sống với ba và được dạy dỗ siêu nghiêm. Lớn lên trong gia đình đại tri thức, Tiền Chung Thư sớm có nền tảng quốc học vững chắc. Chưa đầy 20 tuổi đã có thể thay ba viết thư từ, xử lý công việc, trở thành niềm tự hào của cả nhà luôn!
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: trong khi tiếng Anh và văn học thì cực đỉnh, Toán của anh chàng lại... flop nặng Nhiều người nói không phải do không giỏi, mà đơn giản là không có hứng thú với môn này thôi.
Năm 1929, lúc 20 tuổi, Tiền Chung Thư đăng ký thi vào ĐH Thanh Hoa. Kỳ thi đó, anh đạt điểm siêu cao môn Quốc văn và tiếng Anh nhưng Toán thì... chỉ được có 15 điểm. Kết quả này khiến hội đồng tuyển sinh đứng hình luôn. Từ chối thì tiếc, nhận thì sợ bị ném đá vì điểm Toán quá thấp
Cuối cùng, việc này được báo lên hiệu trưởng La Gia Luân - một nhà giáo dục, nhà tư tưởng nổi tiếng của TQ, và cũng là người từng... đi qua đường cùng!
Story của hiệu trưởng La cũng drama không kém: năm 1917, khi thi vào ĐH Bắc Kinh, ông đạt điểm tối đa môn Quốc văn nhưng Toán thì ăn trứng gà Lúc đó, hiệu trưởng Thái Nguyên Bồi đã bất chấp phản đối để nhận ông vào trường. 12 năm sau, đứng trước case của Tiền Chung Thư, La Gia Luân quyết định làm điều tương tự!
Sau khi gặp mặt và xem bài thi của Tiền Chung Thư trực tiếp, Hiệu trưởng La nhận ra tài năng đặc biệt của anh chàng này nên đã quyết định mở cửa cho ông vào Thanh Hoa.
Những ngày đầu ở ĐH Thanh Hoa, Tiền Chung Thư đối mặt với không ít ánh mắt side-eye Điểm Toán của anh khiến nhiều người nghi ngờ có "con đường" gì đó phía sau quyết định tuyển sinh.
Nhưng mà không cần chờ lâu, anh đã chứng minh bản thân bằng vốn tiếng Anh và kiến thức văn học xuất sắc. Thành tích học tập đỉnh cao của anh nhanh chóng bịt miệng mọi lời dị nghị xung quanh!
Năm 1935, Tiền Chung Thư đứng đầu kỳ thi tuyển học bổng du học Anh bằng ngân sách nhà nước TQ. Cũng trong năm đó, anh cùng vị hôn thê Dương Giáng lên đường sang Anh tiếp tục hành trình học vấn.
Về sau, Tiền Chung Thư trở thành một trong những học giả và nhà văn có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc hiện đại. Tiểu thuyết "Vây thành" của ông nổi tiếng với giọng văn sắc sảo, những lời châm biếm sâu cay và hàng loạt phép so sánh độc đáo, trở thành tác phẩm kinh điển của văn học TQ thế kỷ XX. Legendary luôn!
Câu chuyện về anh chàng từng chỉ đạt 15 điểm Toán nhưng vẫn được ĐH Thanh Hoa trao cơ hội cho thấy: điểm số không phải lúc nào cũng là thước đo duy nhất của tài năng đâu nha! Đôi khi, sự khác biệt, niềm đam mê và năng lực nổi trội ở một lĩnh vực nào đó mới là yếu tố quyết định tầm cao mà một con người có thể vươn tới. Message này real quá đi!
Nguồn: soha.vn