Chỉ 14 tuổi đã mắc ung thư, cơ hội sống chỉ 20%: Cô gái vượt qua tử thần giờ đây quyết tâm trở thành bác sĩ cứu người ✨

BanhKute1894

New member
988068df2b102afa2ac5.jpg


Câu chuyện của Ellie Waters (22 tuổi, đến từ Kettering, Anh) nghe mà tim đau ghê các bạn ơi Năm 14 tuổi, cô phát hiện một khối u to trên mông, lúc đầu cứ nghĩ là té chạy bộ bị sưng thôi. Ai ngờ đâu, tháng 9/2015 khi đến Trung tâm Y tế Queen, Nottingham khám thì bác sĩ chẩn đoán Ellie mắc Sarcoma cơ vân thể hốc (Alveolar Rhabdomyosarcoma) giai đoạn 4 với chỉ 20% cơ hội sống sót thôi

Sarcoma cơ vân thể hốc là gì mà nguy hiểm vậy?

Rhabdomyosarcoma (RMS) là loại ung thư ác tính xuất phát từ các mô mềm như cơ, mỡ, dây thần kinh, mạch máu, xương và sụn. Bệnh này có thể phát triển ở bất kỳ đâu nhưng hay gặp nhất ở cánh tay, chân, ngực và bụng.

Còn Sarcoma cơ vân thể hốc (Alveolar Rhabdomyosarcoma) là một dạng của RMS, thường gặp ở trẻ em, nguyên phát ở vùng cơ mông và có thể di căn phổi luôn á

Ellie kể lại: "Lúc đó em sợ lắm, mới 14 tuổi mà chẳng hiểu gì về ung thư cả. Chỉ biết nó nguy hiểm và có thể giết mình bất cứ lúc nào. Quá trình hóa trị kinh khủng vô cùng, cứ ốm hoài, tóc rụng hết luôn.

Ung thư còn cướp mất tuổi thơ của em nữa. Nhìn bạn bè đi học, đi chơi, tổ chức tiệc tùng, làm những gì mình thích, còn em chỉ biết nằm viện thôi"

Sau 18 tháng hóa trị và xạ trị cực khổ, dù kiệt sức nhưng cuối cùng Ellie đã "đánh bay" các tế bào ung thư!

01ec0aafdddb0eb37dd8.jpg


Nhưng mà plot twist đây rồi các bạn ơi Sau khi chiến thắng ung thư, Ellie bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, mệt mỏi và ngứa da. Đặc biệt là không có kinh nguyệt liên tục 6 tháng sau khi điều trị. Lần này, bác sĩ thông báo cô bị mãn kinh sớm.

Ellie chia sẻ cô không quá bất ngờ: "Khi điều trị ung thư, bác sĩ đã báo trước em có thể bị vô sinh vì khối u phát triển và xâm lấn rồi. Lúc đó em không quan tâm lắm vì chỉ nghĩ đến việc đánh bại ung thư thôi".

Những bác sĩ tại trung tâm y tế đã tích cực điều trị và truyền cảm hứng cho Ellie. Chính từ lúc này, cô tự hứa với bản thân: nếu khỏi bệnh, cô sẽ học y để trở thành bác sĩ, chăm sóc và cứu chữa những bệnh nhân giống mình! ‍⚕️

Ellie tâm sự: "Trước khi mắc ung thư, em muốn làm doanh nhân, kiếm nhiều tiền. Nhưng sau khi ốm, tất cả đã khác. Em bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp điều trị và xem các chương trình bác sĩ trên TV.

Lần đầu nói với mọi người rằng em muốn làm bác sĩ là khi vượt qua 'cửa tử' và sống sót. Lúc đó mẹ và mọi người không để ý lắm. Nhưng khi em đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển đại học, họ rất vui và hiểu em thực sự muốn học y"

"Các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Queen giống như những 'siêu anh hùng' chạy từng phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân. Em biết mình muốn trở thành nhân viên y tế tận tụy như vậy", Ellie nói thêm về động lực của mình.

31b40196305e1e5c07eb.jpg


Hiện tại, cô bé năm nào giờ đã là sinh viên năm hai ngành y tại Đại học Keele, Anh rồi nè! Cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ phụ khoa.

Ellie muốn theo ngành y để giúp các chị em vượt qua bệnh tật và loại bỏ sự e ngại khi nói về các vấn đề sức khỏe ở vùng nhạy cảm.

75b13b2f4d235ae47205.jpg


6b36b39e1edc6f29af5b.jpg


a8838ce1fb2905d970a3.jpg


Cô chia sẻ: "Ban đầu em rất xấu hổ và không nói với ai về khối u vì nó ở trên mông. Nhưng khối u phát triển nhanh và em bắt đầu gặp các triệu chứng khác như táo bón mạn tính, sụt cân, đau chân trái khi chơi thể thao. Lúc đó em mới nhận ra vấn đề và đi khám".

"Trải qua bệnh tật từ nhỏ, lại là căn bệnh ở vùng kín khiến em nhận ra nhiều phụ nữ vẫn đang e ngại với các vấn đề sức khỏe ở khu vực nhạy cảm. Chúng ta không nên xấu hổ khi nói về sức khỏe vùng nhạy cảm nhé!"

Cô nói thêm: "Em trải nghiệm bệnh tật từ khi còn nhỏ nên hiểu phần nào những căn bệnh phụ nữ phải đối mặt. Vô sinh và mãn kinh sớm đôi khi khiến em cảm thấy mình không còn là phụ nữ nữa Em hy vọng với vai trò bác sĩ, em sẽ giúp bệnh nhân không phải gặp các vấn đề như em đã từng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top