Chi 1 tỷ mướn 12 người dọn nhà vẫn chưa xong: Nhà bừa đến mức ai nhìn cũng sốc nặng

SunBoy7928

New member
Một ngôi nhà siêu rộng, đồ đạc toàn hàng xịn chất cao như núi – đó là lý do tại sao 12 chuyên gia dọn dẹp phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ để xử lý dù đã được trả tới 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) Nghe như truyện cười nhưng lại là có thật, và đây chính là bài học "xương máu" về việc mua sắm vô tội vạ cùng thói quen tích trữ đồ của không ít hội chị em đây!

Câu chuyện dimple bắt đầu khi blogger Mo Yangzi và team chuyên nghiệp của cô nhận được một "ca bệnh nặng": dọn dẹp toàn bộ một căn nhà khổng lồ với mức phí... 45.000 USD luôn nha các bạn ơi! Ban đầu, họ dự tính cử 12 người, chia thành các nhóm 2-3 người để giải quyết trong 8 tiếng. Nhưng plot twist là 10 tiếng sau, căn nhà mới chỉ tạm "gọn" được thôi!

00fa77774ee3386a69f9.jpg


Ngay khi mở cửa ra, cả team đã "đứng hình" luôn: mọi ngóc ngách đều ngập tràn đồ đạc Cái quầy bar từng sang xịn mịn trong phòng khách giờ chất đầy đồ dùng hàng ngày. Bên cạnh đó, chiếc đàn piano đắt xắt ra miếng lại bị chôn vùi trong đồ linh tinh, thậm chí có cả mấy món giá trị để lung tung luôn á.

Ở khu vực ăn uống, còn có cả đống quần áo chất như núi – literally không ai hiểu tại sao chúng lại nằm ở đó cả ‍♀️ Tủ đựng, ngăn kéo, mặt bàn... chỗ nào cũng đầy cứng, không phân loại gì hết. Bếp là khu vực "nhẹ đô" nhất rồi, rộng 30m² nhưng chỉ hơi messy thôi – may quá may!

18669b1c4b02328d66a6.png


51555fed23bcedd093d4.png


Không gian tầng 2 sáng sủa, có phòng học và khu thư giãn vibe chill. Nhưng khi mở tủ ra thì... toàn quần áo Căn phòng xông hơi – vốn có đủ bồn tắm, cabin xịn xò – bị chôn vùi trong túi đồ lớn nhỏ, gần như mất luôn công năng relax rồi. Phòng ngủ chính may ra là nơi duy nhất còn giữ được vẻ gọn gàng.

a9126f8cf1201fe5c573.png


79abea6df2fb0fe101ff.png


cbf98cbb615787003556.png


Hai phòng ngủ ở tầng 3 đối lập nhau kiểu "trời với vực" luôn. Phòng bên phải khá trống trải, trong khi phòng bên trái khiến mọi người "té ngửa": giường ngủ hoàn toàn bị lấp kín bởi quần áo Gara tầng hầm cũng không khá hơn tí nào, đầy rác thải cần đóng gói và xử lý riêng.

c4628c74081b8cca0486.png


d6cbfb7ee210ab5ccdbd.png




Theo team dọn dẹp, hơn 50% diện tích bừa bộn của căn nhà đều là... quần áo! Điểm đặc biệt là toàn đồ cao cấp, giá từ vài trăm đến cả ngàn USD mỗi món nha Tổng số lượng đủ để "mua thêm một căn nhà khác" nếu quy đổi ra tiền mặt luôn á.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top