KhoaiNgoan9933
New member
"Chúng tôi bất ngờ xuất hiện như những ác ma – đen, bẩn và kiệt sức", một lính Nga chia sẻ về chiến dịch tấn công Sudzha - nghe mà thấy drama quá đi thôi
Những anh lính Nga tham gia Chiến dịch Potok (tạm dịch: Đường ống) diễn ra hồi đầu tháng ở khu vực Kursk đã tiết lộ chiêu thức "lừa tình" cực đỉnh. Họ qua mặt binh lính Ukraine bằng cách... nói tiếng Ukraine luôn! Theo tin từ RT đưa bằng tiếng Nga hôm 17/3, màn giả danh này đỉnh thật sự.
"Ồ, xin chào, các anh ổn chứ. Là người mình, là người mình cả", một binh sĩ Nga chia sẻ với RT về màn cosplay đồng minh kinh điển này
Và phải đến tận một tiếng rưỡi sau đó, lính Ukraine mới "tỉnh ngộ" ra là mình bị lừa. Lúc đó thì đã muộn rồi bestie ơi!
RT cho biết, khoảng 800 binh lính Nga đã tham gia vào chiến dịch này - con số không hề nhỏ.
Theo các anh lính Nga, trong thời gian di chuyển dọc theo đường ống dẫn khí, mỗi người đã sụt ít nhất 10kg. Chưa cần tập gym đã giảm cân tự nhiên rồi Một trong những người lính thừa nhận, khi ra khỏi đường ống, họ đã "kiệt sức, không có thức ăn, không có nước uống".
"Đúng là kiệt sức", một chiến binh có biệt danh Mowgli cho biết. "Thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua".
"Chúng tôi bất ngờ xuất hiện như những ác ma – đen, bẩn và kiệt sức. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục" - nghe mà thấy sợ luôn á
Họ thừa nhận rằng không thể biết chính xác khi nào máy bay tấn công của Nga sẽ đến yểm trợ khi họ xuất hiện bên ngoài đường ống. Kiểu như đi "no buff" vậy đó.
Việc đột nhập vào đường ống được thực hiện theo từng nhóm nhỏ để tránh thu hút sự chú ý của binh lính Ukraine - chiến thuật "đi lẻ" để né radar.
Các binh sĩ Nga phải mất vài ngày để di chuyển qua đường ống và sau đó phải đợi thêm vài ngày nữa để nhận lệnh tấn công. Gần các điểm thoát, các cơ sở ngầm đặc biệt đã được thiết lập, thực phẩm, nước và đạn dược đã được dự trữ sẵn. Chuẩn bị kỹ càng thật đấy!
Một trong những điểm thoát hiểm chính là đường vòng ở phía bắc Sudzha. Đến sáng ngày 8/3, các binh sĩ Nga đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Khi nhận được mệnh lệnh, họ thoát khỏi đường ống qua các lỗ hổng được chuẩn bị trước và mang các vật dụng cần thiết lên mặt đất.
Các nhóm binh sĩ chia ra và phân tán khắp khu vực. Một số chiến binh hướng về khu công nghiệp Sudzha, trong khi nhóm khác nhắm vào các khu định cư gần đó. Chiến dịch này khiến binh lính Ukraine hoàng mang hết cỡ. Một số lính Ukraine hoặc cố gắng chống trả nhưng nhanh chóng bị tiêu diệt hoặc bỏ chạy tán loạn. Nhờ đó, Nga đã giành quyền kiểm soát Sudzha.
"[Lính Ukraine] đã bị bất ngờ; quân đội Ukraine bắt đầu bắn phá đường ống bằng bom chùm khoảng nửa giờ sau khi [quân Nga] đổ bộ. Tuy nhiên, quân đội Nga đã xâm nhập vào khu vực này và bảo vệ các vị trí, gây ra sự hoảng loạn trong AFU", chuyên gia quân sự Evgeny Klimov cho biết.
Các nhà phân tích quân sự Nga tin rằng, nhờ vào hoạt động này, việc kiểm soát hoàn toàn Kursk có thể sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Nguồn: soha.vn
Những anh lính Nga tham gia Chiến dịch Potok (tạm dịch: Đường ống) diễn ra hồi đầu tháng ở khu vực Kursk đã tiết lộ chiêu thức "lừa tình" cực đỉnh. Họ qua mặt binh lính Ukraine bằng cách... nói tiếng Ukraine luôn! Theo tin từ RT đưa bằng tiếng Nga hôm 17/3, màn giả danh này đỉnh thật sự.
"Ồ, xin chào, các anh ổn chứ. Là người mình, là người mình cả", một binh sĩ Nga chia sẻ với RT về màn cosplay đồng minh kinh điển này
Và phải đến tận một tiếng rưỡi sau đó, lính Ukraine mới "tỉnh ngộ" ra là mình bị lừa. Lúc đó thì đã muộn rồi bestie ơi!
RT cho biết, khoảng 800 binh lính Nga đã tham gia vào chiến dịch này - con số không hề nhỏ.
Theo các anh lính Nga, trong thời gian di chuyển dọc theo đường ống dẫn khí, mỗi người đã sụt ít nhất 10kg. Chưa cần tập gym đã giảm cân tự nhiên rồi Một trong những người lính thừa nhận, khi ra khỏi đường ống, họ đã "kiệt sức, không có thức ăn, không có nước uống".
"Đúng là kiệt sức", một chiến binh có biệt danh Mowgli cho biết. "Thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua".
"Chúng tôi bất ngờ xuất hiện như những ác ma – đen, bẩn và kiệt sức. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục" - nghe mà thấy sợ luôn á
Họ thừa nhận rằng không thể biết chính xác khi nào máy bay tấn công của Nga sẽ đến yểm trợ khi họ xuất hiện bên ngoài đường ống. Kiểu như đi "no buff" vậy đó.
Việc đột nhập vào đường ống được thực hiện theo từng nhóm nhỏ để tránh thu hút sự chú ý của binh lính Ukraine - chiến thuật "đi lẻ" để né radar.
Các binh sĩ Nga phải mất vài ngày để di chuyển qua đường ống và sau đó phải đợi thêm vài ngày nữa để nhận lệnh tấn công. Gần các điểm thoát, các cơ sở ngầm đặc biệt đã được thiết lập, thực phẩm, nước và đạn dược đã được dự trữ sẵn. Chuẩn bị kỹ càng thật đấy!
Một trong những điểm thoát hiểm chính là đường vòng ở phía bắc Sudzha. Đến sáng ngày 8/3, các binh sĩ Nga đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Khi nhận được mệnh lệnh, họ thoát khỏi đường ống qua các lỗ hổng được chuẩn bị trước và mang các vật dụng cần thiết lên mặt đất.
Các nhóm binh sĩ chia ra và phân tán khắp khu vực. Một số chiến binh hướng về khu công nghiệp Sudzha, trong khi nhóm khác nhắm vào các khu định cư gần đó. Chiến dịch này khiến binh lính Ukraine hoàng mang hết cỡ. Một số lính Ukraine hoặc cố gắng chống trả nhưng nhanh chóng bị tiêu diệt hoặc bỏ chạy tán loạn. Nhờ đó, Nga đã giành quyền kiểm soát Sudzha.
"[Lính Ukraine] đã bị bất ngờ; quân đội Ukraine bắt đầu bắn phá đường ống bằng bom chùm khoảng nửa giờ sau khi [quân Nga] đổ bộ. Tuy nhiên, quân đội Nga đã xâm nhập vào khu vực này và bảo vệ các vị trí, gây ra sự hoảng loạn trong AFU", chuyên gia quân sự Evgeny Klimov cho biết.
Các nhà phân tích quân sự Nga tin rằng, nhờ vào hoạt động này, việc kiểm soát hoàn toàn Kursk có thể sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Nguồn: soha.vn