Chỉ 1 câu hỏi này thôi là đủ thấy IQ người Do Thái cao vượt trời luôn! ✨

MunDethuong9707

New member
4cdf676f526c81b3fc98.jpg


Có lần, một chàng trai Do Thái trẻ tuổi đến hỏi giáo sĩ siêu nổi tiếng của họ ở New York về cuốn sách Talmud – basically là cuốn sách chứa trí tuệ của người Do Thái đó.

04546e1b4d18b64d2d15.jpg


"Em có biết tiếng Aram không?", ông giáo sĩ hỏi ngay.

- "Dạ không ạ, em không biết tiếng đó"

"Vậy tiếng Hebrew thì sao?", ông tiếp tục hỏi

- Cũng không luôn ạ

"Thế chắc ít nhất em đã từng học kinh Torah hồi còn nhỏ chứ?"

- Dạ cũng chưa từng ạ. Nhưng thầy đừng lo, em tốt nghiệp đại học UC Berkeley đây và em mới vừa bảo vệ luận án về Triết học của Socrates thành công rồi. Để hoàn thành vài phần trong đó, em cần tìm hiểu về cuốn Talmud ạ.

Giáo sĩ nói: "Đây là cuốn sách sâu sắc nhất về trí tuệ của người Do Thái đấy. Thầy sẽ ra một bài test để kiểm tra, nếu em pass được thì thầy sẽ giúp em nghiên cứu nó."

Chàng trai gật đầu đồng ý liền, rồi ông giáo sĩ bắt đầu:

- "Có hai người đàn ông leo ra khỏi một ống khói. Một người khuôn mặt còn sạch sẽ, người kia thì nhem nhuốc đen đúa. Vậy ai sẽ là người đi rửa mặt?"

Chàng trai tròn mắt ngạc nhiên: "Đây là câu hỏi mang tính logic á? "

- "Chắc chắn là người đàn ông mặt bẩn sẽ đi rửa mặt rồi ạ!"

"Sai rồi em! Người đàn ông 'mặt bẩn' sẽ nhìn sang người đàn ông 'mặt sạch' và nghĩ là mặt mình cũng sạch luôn. Còn người đàn ông mặt sạch nhìn sang người mặt bẩn thì lại nghĩ là mặt mình cũng bẩn. Nói cách khác, người mặt sạch mới là người sẽ đi rửa mặt đấy."

- "Ồ, câu hỏi khó thật! Thầy cho em hỏi thêm một câu nữa đi ạ!"

Giáo sĩ lại tiếp tục ra đúng câu đố y hệt như lần trước. Và chàng trai liền trả lời luôn:

- "Chẳng phải người đàn ông mặt sạch đã đi rửa rồi hay sao ạ?"

"Sai nữa rồi! Cả hai người sẽ đều đi rửa mặt cả. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn sẽ nghĩ mặt mình cũng bẩn. Vì thế, người mặt sạch sẽ đi rửa trước. Sau đó, người mặt bẩn thấy người mặt sạch cũng đã đi rửa mặt, thế là người mặt bẩn cũng đi rửa theo luôn."

- "Ôi không, em không ngờ mình lại sai thêm lần nữa! Thầy cho em thêm một cơ hội nữa đi ạ!"

Giáo sĩ lại tiếp tục lặp lại y chang câu hỏi như các lần trước. Chàng trai nhíu mày suy nghĩ: "Vậy kết quả là hai người đàn ông đều đi rửa mặt rồi phải không ạ?"

"Em lại sai thêm lần nữa rồi! Không ai trong số họ sẽ đi rửa mặt cả. Người đàn ông mặt bẩn thấy người mặt sạch thì nghĩ mình cũng sạch sẽ nên không đi rửa. Còn người mặt sạch thấy người mặt bẩn không đi rửa thì anh ta cũng sẽ không cần đi rửa."

Chàng trai trẻ buồn rầu nhưng vẫn cố nài nỉ: "Xin thầy hãy tin em thêm lần nữa ạ. Em biết em đủ thông minh để học Talmud mà. Thầy hỏi em câu khác nữa đi!"

Giáo sĩ lại đặt câu hỏi y hệt như các lần trước.

Chàng trai gần như tuyệt vọng gào lên: "Chẳng ai trong số họ sẽ đi rửa mặt như thầy từng nói ở trên mà ạ!"

"Em lại sai nữa rồi! Giờ em hãy giải thích cho thầy xem: Tại sao hai người cùng chui ra khỏi một ống khói mà lại có người bẩn có người sạch?

Câu hỏi này hoàn toàn phi lý và vô nghĩa luôn!

Nếu em dành toàn bộ cuộc đời của em để tìm hiểu những câu hỏi sai từ đầu, thì câu trả lời sẽ chẳng dẫn em đến đâu cả!"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top