Sáng ngày 4/9, dân tình ở ngõ 67 Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) choáng váng khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm ngay đầu ngõ.
Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 1h45 sáng 4/9, nhiều người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông mặc áo xanh, quần đen nằm ngửa tại khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn.
Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Lâm và tổ công tác Công an quận Hải An đã có mặt ngay lập tức, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.
Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh Trần Duy Thiệp (sinh năm 1984), trú tại Thư Trung 2, phường Đằng Lâm, quận Hải An.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện ra sự thật đằng sau gây sốc Chiều 3/9 (khoảng 15h), Thiệp và Đỗ Viết Ước (sinh năm 1968, ở số 76 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) đã mua ma túy về nhà Ước để "bay lắc" cùng nhau.
Đến 20h cùng ngày, khi Ước tỉnh dậy thì phát hiện Thiệp đã tử vong. Thay vì báo cơ quan chức năng, Ước đã làm một hành động khó hiểu: dùng xe bò chở thi thể của Thiệp ra khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn, bỏ mặc ở đó rồi quay về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra
Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy trên thi thể không có dấu vết của tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong được xác định là do sốc ma túy.
Nguồn: soha.vn