Chuyện drama đỉnh cao từ Trung Quốc đây rồi! Uông Dục - phó bí thư Đoàn Thanh niên của đại học Hợp Phì, tỉnh An Huy vừa "bay màu" chức vụ sau khi thú nhận mình chính là nhân vật trong loạt ảnh nóng gây chấn động dư luận. Không những bị cách chức, anh còn bị tước luôn danh hiệu đảng viên nữa là khác
Theo China Daily, drama còn kéo theo cả vợ của ông Uông - một giáo viên cấp hai ở thành phố Hợp Phì, người cũng "dính" luôn hình phạt tương tự vì tham gia vào màn thác loạn này. Đại học Hợp Phì đã họp khẩn về vụ bê bối và nhấn mạnh việc phải tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho các cán bộ, giáo viên gấp lắm rồi
Cơ mà story là sao? Những bức ảnh chụp 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ trong trang phục "thiếu vải" nghiêm trọng, tạo dáng ở nhiều tư thế nhạy cảm đã viral khắp mạng xã hội Trung Quốc từ ngày 8/8. Hóa ra đây là "bữa tiệc" đổi vợ/chồng của các quan chức từ tháng 5 năm 2007
Ngay khi ảnh leak, chúng đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt share. Trong nhóm này còn có 2 người được cho là quan chức cấp cao của huyện Lư Giang, tỉnh An Huy: Vương Dân Sinh (bí thư huyện) và Tưởng Đại Bân (phó chủ tịch huyện). Tuy nhiên, chính quyền Lư Giang đã ra mặt bảo vệ ông Vương và tuyên bố sẽ truy tìm những người đã vu khống
Cả ông Vương và ông Tưởng đều phủ nhận có mặt trong ảnh, khẳng định có kẻ dùng công nghệ để lồng ghép, chỉnh sửa ảnh nhằm hại họ. Nhân dân Nhật báo thậm chí còn chạy dòng tít in đậm "Người đàn ông khỏa thân không phải bí thư của chúng tôi"
Nhưng mà netizen Trung Quốc trên Weibo không dễ "câm" vậy đâu, vẫn không ngớt lời chỉ trích các quan chức trác táng này.
Nguồn: soha.vn