CuaKiki5371
New member
Bạo lực học đường không phải chuyện đùa cả hội ơi! Dù là bạo lực tinh thần hay thể xác thì đều để lại hậu quả cực kỳ nặng nề, khiến các bạn nhỏ phải sống trong trầm cảm, suy sụp và thậm chí là tìm đến cái chết theo những cách đau đớn không thể tưởng tượng được
Angel Green - nữ sinh 14 tuổi đến từ bang Indiana (Mỹ) đã chọn cách treo cổ tự tử trên một cái cây ngay trước điểm dừng xe buýt của trường, với mong muốn những kẻ từng bắt nạt mình sẽ phải nhìn thấy cái kết này. Các bạn trong trường liên tục gọi em là "con điếm", "đứa con gái hư hỏng" và thậm chí còn chế giễu chuyện cha em bị bỏ tù vì bạo hành.
Trong tâm thư cuối cùng, Angel viết: "Tại sao tôi phải gánh chịu nỗi đau này?... Các người đã từng nghĩ về những gì mình đã nói chưa?... Có lẽ là chưa từng. Các người đang giết chết tôi mỗi ngày… Các người nói với tôi những điều đó nhiều đến mức tôi bắt đầu tin là nó đúng. Và tôi thật ngu ngốc vì đã nghĩ thế. Mỗi buổi sáng, mỗi ngày, mỗi đêm, tôi đều nhìn mình trong gương và khóc. Tái bút: Chính những kẻ bắt nạt đã giết chết tôi. Xin hãy nhận lấy công lý."
Sian Waterhouse, 16 tuổi đến từ Lancashire (Mỹ) được cha dượng phát hiện đã treo cổ tự tử tại nhà. Chỉ vì một lần xích mích nhỏ, cả lớp hùa nhau tẩy chay em, chặn hết trên Facebook lẫn Snapchat. Trước đó, Sian cũng từng phải nhập viện nhiều lần vì có hành vi tự làm hại bản thân
Sau sự ra đi của Sian, gia đình đã tổ chức sự kiện âm nhạc "Ánh sáng cho Sian" để nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần ở giới trẻ, hy vọng những bi kịch tương tự sẽ không còn xảy ra nữa.
Daniel Fitzpatrick, 13 tuổi ở quận Staten Island, New York được tìm thấy đã treo cổ trên gác lửng nhà bằng sợi dây nịch. Cậu bé nhạy cảm này thường xuyên bị bắt nạt và chế giễu ở trường vì thân hình béo và học lực kém.
Trong lá thư tuyệt mệnh, Fitzpatrick kể bị một nhóm 5 nam sinh dọa nạt liên tục. Khi không chịu nổi, cậu đánh nhau với một trong số chúng và bị gãy ngón tay út luôn. Cậu đã cầu cứu giáo viên và hiệu trưởng nhưng không được giúp đỡ đúng mức. Cậu viết: "Tôi đã buông xuôi. Các giáo viên đã không làm gì cả. Cô hiệu trưởng McGoldrick cũng không can thiệp."
Rosalie Avila sống tại quận Yucaipa, bang California đã treo cổ tự tử ngay tại nhà vì những bình luận, tin nhắn ác ý từ bạn bè qua mạng xã hội: "Họ nói hôm nay tôi trông thật xấu xí. Họ đem hàm răng của tôi ra làm trò cười…"
Bố mẹ Rosalie là ông bà Charlene và Freddie Avila đã tìm thấy những bức ảnh con gái bị chế giễu, thậm chí còn có ảnh con bị hai bạn dí đầu xuống ngôi mộ mới đào rồi đăng lên mạng để mọi người cười nhạo
Mẹ của Avila đã thốt lên: "Sao bọn trẻ lại vô tâm và tàn nhẫn đến vậy?".
Amanda Todd, nữ sinh Canada 15 tuổi có câu chuyện đau lòng không kém. Năm lớp 7, em bị một người đàn ông lạ dụ dỗ chụp ảnh nhạy cảm qua webcam. Khi từ chối tiếp tục gửi ảnh, hắn đã tung ảnh ngực trần của em lên mạng cho "tất cả mọi người", thậm chí còn lập trang Facebook giả mạo với ảnh đó làm avatar.
Tháng 9/2012, Amanda đăng video 5 phút lên YouTube với tiêu đề "Câu chuyện của tôi: Đấu tranh, bắt nạt, tự làm mình đau và tự tử", kể câu chuyện bằng những tấm thẻ thay vì lời nói. Em rơi vào trầm cảm, nghiện rượu và ma túy, thậm chí tự cắt thân thể mình.
Chuyển trường nhiều lần nhưng vẫn bị theo dõi, đánh đập. Amanda từng tự tử bằng thuốc tẩy nhưng được cứu sống. Một tháng sau khi đăng video truyền cảm hứng, em đã tự tử lần nữa và lần này không ai cứu được nữa
Tại thành phố Otsu thuộc tỉnh Shiga ở Nhật Bản, 2 cựu học sinh phải bồi thường 37.5 triệu yen (7,83 tỷ đồng) vì bắt nạt khiến một nam sinh 13 tuổi tự sát năm 2011.
Nạn nhân bị hai bạn cùng lớp hành hung ngày càng nhiều, bị cô lập hoàn toàn. Cậu từng bị bóp cổ và buộc phải ăn ong chết (!!) khi học tại trường ở Otsu. Cậu bé đã tự kết liễu cuộc đời vào sáng 11/10/2011.
Ở Nhật Bản, bắt nạt là vấn đề xã hội nghiêm trọng với hơn 410.000 vụ được báo cáo tại các trường phổ thông năm 2017. Theo Bộ Giáo dục Nhật, 10/250 học sinh tự tử là do bị bắt nạt tại trường
Tại trường Trung học Stillwater Junior ở Mỹ, học sinh lớp 8 tên Cade Poulos đã tự tử bằng súng ngay trên hành lang trường vào đúng ngày các bạn hóa trang kỷ niệm Ngày Siêu anh hùng.
Các bạn nhìn thấy Cade mặc đồ Batman, đeo mặt nạ 2 mặt nằm bất tỉnh trong vũng máu. Cậu đã chọn cái chết vì bị bắt nạt và xa lánh bởi các bạn trong lớp
Một nam sinh 14 tuổi (gọi là A) rơi chết từ chung cư 15 tầng ở quận Yeonsu, Incheon (Hàn Quốc). Vào khoảng 17h20 ngày 13/11/2018, 4 bạn học gọi điện châm chọc về bố cậu rồi hẹn gặp ở tầng thượng.
Tại đây, chúng liên tục mắng chửi và đánh đập A trong hơn 1 giờ. Đến 18h40, A bị rơi từ tầng thượng xuống đất và tử vong khi xe cấp cứu đến nơi.
Ban đầu, 4 đứa phủ nhận việc đẩy A xuống mà khai rằng bạn mình tự nhảy, chúng không kịp ngăn. Nhưng camera an ninh đã ghi lại toàn bộ hành vi bạo lực và cảnh chúng cùng nhau khống chế rồi đẩy nạn nhân rơi xuống
Nguồn: kenh14.vn