Kem2k98825
New member
Ngày 9/3 vừa rồi, các anh an ninh sân bay quốc tế Sheremetyevo (Matxcơva, Nga) phát hiện một quả đạn pháo trong hành lý của một nhân viên sứ quán Mỹ. Tá hỏa luôn á!
Đội chuyên gia bom mìn phải bay tới hiện trường gấp. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận vỏ đạn có kíp nổ nhưng không chứa chất nổ bên trong. Còn anh nhân viên ngoại giao Mỹ thì giải thích rằng mua quả đạn pháo này làm... kỷ niệm cho bộ sưu tập cá nhân. Thật sự là lý do nghe khá chill đấy nhỉ?
Kết cục là quả đạn pháo bị tịch thu, còn anh nhân viên ngoại giao Mỹ vẫn được lên chuyến bay về New York bình thường.
Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó có tuyên bố là đã nắm được thông tin về vụ việc và cho biết tình huống đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Họ cũng khẳng định nhân viên của mình đã rời Nga sau khi kết thúc chuyến công tác. Ez game!
Mỹ thì chill nhưng Nga thì... nổi đóa
Trong khi phía Mỹ tỏ ra khá bình thản về sự cố trên thì Nga lại không nghĩ vậy. Họ coi đây là một hành động khiêu khích có chủ đích của Washington luôn đó!
"Đây là hành động có chủ đích, tạo ra một khiêu khích nào đó", ông Anatoly Vybornyi, đại biểu Duma Quốc gia Nga khẳng định. Drama quá à!
Nguồn: soha.vn