Chết sốc khi check camera thấy ông lạ tự nhiên vào nhà xơi rượu như chỗ mình

BiSaigon

New member
7c64fe2c4c89410a138d.jpg


Chị giúp việc quá đỉnh, tự động dẫn bạn trai về nhà tôi như về nhà mình, tôi phải gọi điện đuổi gấp trước khi về

Chuyện là tôi phải thay đến 4 người giúp việc mới gặp được chị Mai - một người siêng năng, gọn gàng, lau nhà sạch xong còn kiệm lời vô cùng. Chị ấy không bao giờ đòi hỏi quyền lợi vào ngày lễ, tôi cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, không có chuyện kêu ca gì hết. Thấy chị biết điều vậy nên tôi cũng thưởng tiền cho chị mỗi khi làm những việc khó như dọn cây cảnh hay lau kính tầng cao.

Những hôm nghỉ làm, tôi hay tâm sự với chị. Qua đó biết chị đã ly hôn, có con nhỏ gửi về quê cho ông bà nuôi. Lương tháng nào chị cũng gửi về cho con và mua thuốc cho bố mẹ. Chị Mai cười buồn bảo đã "trust issue" với đàn ông rồi, quyết định sống solo cả đời, không yêu ai nữa.

Tin tưởng chị nên vợ chồng tôi giao hẳn chìa khóa nhà cho chị luôn. Nhưng mấy hôm gần đây tôi thấy trong nhà có mùi rượu lạ lạ, trong khi chồng tôi chỉ uống cà phê chứ không uống rượu. Tôi hỏi chị Mai thì chị bảo chẳng có ai đến, chắc tôi ngửi nhầm thôi.

Đến trưa hôm nay, giữa giờ nghỉ tôi mở camera lên check thử thì... sốc nặng! Một ông lạ hoàn toàn đang đi lại trong phòng khách như ở nhà mình. Ông ta còn cầm mấy chai rượu quý của chồng tôi lên ngắm nghía. Rồi chị giúp việc nói gì đó, ông ta mới miễn cưỡng bỏ xuống. Nhìn 2 người là hiểu ngay họ đang hẹn hò với nhau rồi.

Tôi còn thấy ông ta nghênh ngang đi khắp phòng khách, xuống nhà bếp mở tủ lạnh lục lọi đồ ăn, và có những hành động vô duyên với chị Mai nữa chứ. Tức không chịu được, tôi gọi điện yêu cầu chị đuổi người đó đi ngay trước khi tôi về nhà.

Chiều về sớm, chị giúp việc tỏ thái độ khó chịu, còn bảo tôi khó tính quá. Chị chỉ đưa bạn trai vào nhà nghỉ ngơi buổi trưa thôi mà, sao phải gắt gỏng đuổi đi vậy Tôi phải giải thích là muốn nghỉ ngơi thì tìm chỗ khác, nhà tôi không phải nơi ai muốn vào thì vào, muốn làm gì thì làm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top