Ui giời ơi, nghe mà tưởng phim kinh dị luôn á! Các bác sĩ phải mất tận 30 phút mới gắp được cái bấm móng tay sắt dài hơn 12 cm từ trong bụng một anh chàng ra ngoài. Nghĩ mà rùng mình
Theo BS Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện quận 2 (TP. Thủ Đức, TP.HCM), ổng vừa trực tiếp xử lý case "kinh dị" này. Cái bấm móng tay lọt vào bụng người đàn ông là do... nuốt nhầm đó các bạn!
Nạn nhân là anh S.N.Q (29 tuổi, ngụ TP.HCM). Câu chuyện là anh Q. đang ngậm chiếc bấm móng tay (tại sao lại ngậm chứ??? ) rồi không may nuốt luôn vào bụng. Ối dồi ôi!
Anh Q. được đưa vào Bệnh viện quận 2 cấp cứu gấp. Tại đây, team bác sĩ nhanh chóng gây mê, nội soi dạ dày để gắp cái "em" này ra. Nhưng mà thật ra không dễ tí nào đâu nha!
Do hệ thống ống tiêu hóa có nhiều dịch tiết nên trơn láng lắm, gắp dị vật gặp muôn vàn khó khăn. Các bác sĩ phải dùng đủ thứ thiết bị kỹ thuật cao, thậm chí còn phải tự chế dụng cụ để gắp cho an toàn, tránh cái bấm sắc nhọn làm tổn thương đường tiêu hóa.
Sau 30 phút căng não, cuối cùng chiếc bấm móng tay dài hơn 12 cm, rộng 1,2 cm đã được gắp ra thành công!
Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, dị vật đường tiêu hóa nguy hiểm lắm luôn các bạn ạ! Có thể gây thủng nội tạng, chảy máu, áp xe tại chỗ, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong nếu không xử lý kịp thời.
Nguồn: kenh14.vn