Trời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Hận cùng một thanh niên khác cứ điều khiển xe máy đánh võng, lạng lách lung tung trước đầu xe tải của cha con ông Mừng. Ai ngờ đến gần ngã ba thì 2 bên dừng xe lại, ông Mừng và anh Hận "khẩu chiến" với nhau. Đột nhiên con trai ông Mừng chạy tới quầy bán cá gần đó lấy luôn cây kéo rồi lao đến đâm vào lưng Hận luôn. Hậu quả quá nghiêm trọng!
Chiều ngày 27/6, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Tạ Trung Triệu (SN 1997, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).
Triệu chính là nghi phạm trong vụ đâm chết anh Dương Văn Hận (SN 1992, ngụ xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Sự việc diễn ra vào khoảng 12h trưa ngày 27/6, khi Triệu và cha ruột là ông Tạ Văn Mừng (SN 1962) đang lái xe ô tô tải BKS 54Y-3432 chạy trên đường huyện 35, hướng từ xã Vĩnh Kim về xã Bàn Long thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Thời điểm đó, Hận và một thanh niên khác điều khiển xe máy cứ đánh võng, lạng lách liên tục trước đầu xe tải của ông Mừng. Kiểu "phô" như thế này mà gặp người nóng tính thì chắc chắn sẽ có drama rồi
Khi đến gần ngã ba xã Bàn Long, hai bên cùng dừng xe lại. Ông Mừng và Hận bắt đầu cãi vã to tiếng. Bất ngờ Triệu chạy tới quầy bán cá của bà Ngô Thị Đào (SN 1978) ở gần đó, chụp lấy cây kéo rồi lao tới đâm vào lưng Hận. Nhát đâm này khiến Hận gục xuống đường ngay lập tức.
Sau khi gây án, Triệu cùng cha lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Hận được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Khi biết tin anh Hận qua đời, Triệu đã đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn