Chết oan vì "bác sĩ" đang mổ bỗng... chuồn thẳng cẳng

Chang012727

New member
db72998f0d8b7caf5a14.jpg


Ối giời ơi, nghe chuyện này mà rùng mình luôn á! Một ông "bác sĩ" dỏm ở Tô Châu, Trung Quốc vừa gây ra bi kịch không thể tha thứ được khi bỏ chạy giữa ca mổ, khiến bệnh nhân qua đời một cách oan uổng

Sự việc drama kinh hoàng xảy ra vào chiều 13/12 vừa rồi tại Tương Thành, Tô Châu. Ông Khuyết, 70 tuổi - một "bác sĩ" chui không giấy phép hành nghề, đã liều mạng tiến hành phẫu thuật tại nhà cho bệnh nhân tên Lý. Nhưng giữa chừng ca mổ, khi phát hiện ông Lý có dấu hiệu nguy kịch, gã "bác sĩ" này đã... bùng lên run như cầy sấy rồi bỏ mặc bệnh nhân, chuồn thẳng cẳng luôn! Mãi đến cuối giờ chiều, lương tâm day dứt (hay sợ bị bắt chăng?) ông ta mới đến công an tự thú.

Còn bệnh nhân Lý dù được gia đình khiêng đi cấp cứu ngay nhưng vẫn không qua khỏi, tử vong chỉ vài phút sau đó

Nguyên nhân của vụ việc thương tâm này là ông Lý hơn 60 tuổi, cơ thể yếu, chạy chữa mãi không khỏi. Qua giới thiệu của người quen (lời khuyên sai lầm nghiêm trọng!), gia đình đã mời "bác sĩ" Khuyết đến khám. Sau khi "thăm khám", vị bác sĩ giả mạo này đã phán một câu nghe mà lạnh người: "Phải làm phẫu thuật vùng bụng mới khỏi bệnh".

Người nhà nạn nhân cho biết, hôm đó chồng bà Lý có việc ra ngoài nên mới xảy ra bi kịch như vậy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top