Ê chao, câu chuyện này nghe mà kinh luôn các bạn ơi! Tại Tô Châu, Trung Quốc, một ông "bác sĩ" dỏm vừa gây ra bi kịch không thể nào tưởng tượng được
Vụ việc xảy ra vào chiều 13/12 vừa qua tại Tương Thành, Tô Châu nha. Một cụ ông họ Khuyết, 70 tuổi (mà không có giấy phép hành nghề gì cả nha các bạn ), tự tiện mở ca mổ tại nhà cho bệnh nhân tên Lý.
Nhưng giữa chừng thì drama bắt đầu rồi Trong lúc đang mổ, cụ Khuyết phát hiện ông Lý có dấu hiệu nguy kịch. Và biết làm gì không? Cụ ta... BỎ CHẠY luôn! Kiểu bỏ mặc bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ, chuồn thẳng như có ma đuổi vậy Tới tận cuối giờ chiều mới chịu tới công an tự thú.
Còn bệnh nhân Lý tội nghiệp thì dù người nhà có kịp đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi, đã tử vong chỉ ít phút sau đó
Nguyên do sự việc là gì? Hóa ra ông Lý hơn 60 tuổi, cơ thể yếu lắm rồi, đi chữa trị khắp nơi vẫn không khỏi. Qua giới thiệu người quen (chắc là tin nhầm người rồi ), bà Lý mời "bác sĩ" Khuyết về nhà khám bệnh. Sau khi thăm khám, vị "bác sĩ" fake này còn phán câu nghe mà rợn người: "Phải làm phẫu thuật vùng bụng mới khỏi bệnh".
Người nhà nạn nhân cho biết, hôm đó chồng bà Lý có việc ra ngoài nên mới xảy ra sự việc đau lòng như vậy...
Nguồn: soha.vn