Meo2k77792
New member
Hôm nay Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đang điều tra vụ việc thương tâm: một người đã không qua khỏi, một người đang cấp cứu nghi do ngộ độc rượu. Nghe mà thấy rùng mình luôn các bạn ơi
Sáng sớm 7h ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đông Hà nhận được tin báo khẩn cấp từ lán công nhân thi công công trình Đường Phường 2 đi Đông Lễ, Đông Lương. Tại đây, một công nhân đã tử vong và một người nằm bất tỉnh.
Nạn nhân không qua khỏi là anh Là Văn Banh (33 tuổi). Người bất tỉnh là anh Là Văn Tiển (30 tuổi). Cả hai đều quê ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Theo điều tra ban đầu, tối 12/5 khoảng 20h, sau bữa cơm chung với đồng nghiệp tại lán trại (khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương), anh Banh và anh Tiển ra ngoài mua card điện thoại.
Xong xuôi việc này, hai anh đến nhà bà Lê Thị Oanh ở Khu phố 6, Phường Đông Lễ chơi và nhâm nhi mỗi người 1 lon bia.
Plot twist đến lúc 22h: hai người ghé quán Lucky của bà Lê Thị Mượn (khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương) và uống tiếp hơn 1 lít rượu ngâm rễ cây Đến 23h, cả hai về lán trại và đi ngủ.
Sáng hôm sau, người dân phát hiện anh Tiển nằm bất tỉnh ở khu vực bếp, còn anh Banh đã tử vong trước đó rồi. Anh Tiển được đưa vào cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
May mắn là hiện tại anh Là Văn Tiển đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục theo thông tin từ Trung tá Đoàn Trọng Quỳnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Đông Hà.
Trung tá Quỳnh cho biết: "Cơ quan điều tra đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh để tiến hành thu mẫu giám định nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong anh Banh. Nhận định ban đầu có thể đây là ngộ độc thức ăn hoặc ngộ độc rượu, ngộ độc một chất gì đó hai anh này đã sử dụng".
Cơ quan điều tra cũng xác định rõ, anh Banh tử vong không do tác động của ngoại lực.
Nguồn: kenh14.vn