Chết lúc 6h sáng mà vẫn vay nợ ngân hàng gần 1 tỷ trong ngày: Vụ việc gì mà rùng mình thế này?

HanNgok

New member
92ecae02d74f38bfc1f8.jpg


Ê mọi người ơi, vụ này nghe xong muốn "đứng hình" luôn á! Ông Võ Tùng - ông chủ doanh nghiệp Tùng Hiền ở Sóc Trăng đã mất vào lúc 6h sáng của một ngày giữa tháng 3/2017 rồi. Nhưng mà trong sổ sách của ngân hàng thì hôm đó ông vẫn... nhận nợ hơn 900 triệu đồng nữa chứ! Trời ơi, nghe mà lạnh gáy

848d5413abaae39bd49f.jpg


02f8616a6dea56e6c509.png


Theo anh Tòng (con trai ông Tùng) kể lại thì hồi còn sống, bố anh hay vay vốn ngân hàng để làm ăn kinh doanh tôm. Đến gần 6h sáng ngày 15/3/2017, gia đình phát hiện ông Tùng treo cổ tự tử. Khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu thì bác sĩ báo là ông đã mất từ lâu rồi, nên gia đình đành chở về lo hậu sự

Cùng ngày đó, gia đình đã đến UBND xã Hòa Tú 2 làm giấy báo tử. Trên giấy ghi thời gian mất là 8h sáng ngày 15/3/2017, nguyên nhân do bệnh.

5a815491d1490a62a844.png


Plot twist đây rồi các bạn ơi!

Đến giữa năm 2018, ngân hàng kiện DNTN Tùng Hiền để đòi nợ. Lúc anh Tòng lục lọi hồ sơ thì phát hiện chi tiết "sốc não" luôn: Bảng chiết tính nợ ghi rõ ngày 15/3/2017 (tức ngày bố anh mất đó) ông Tùng vẫn nhận nợ tới 905 triệu đồng!

"Bố tôi chết rồi mà sao còn nhận nợ được? Ai giải thích giúp em với!" - anh Tòng bối rối không biết phải nghĩ sao.

Nhìn vào bảng tổng hợp chiết tính nợ vay do Giám đốc chi nhánh ngân hàng ký thì tổng nợ của DNTN Tùng Hiền lên tới hơn 5,6 tỷ đồng luôn (đến 16/8/2018). Cụ thể:
- Ngày 13/3/2017: Nhận nợ 500 triệu
- Ngày 14/3/2017: Nhận nợ 500 triệu
- Ngày 15/3/2017: Nhận nợ 905 triệu (chính là ngày ông Tùng mất đó các bạn ơi!)

218d2ffe4660563709d7.jpg


Gia đình đoán có thể đây là hình thức "đáo nợ ngân hàng". Khả năng ông Tùng đã ký đủ giấy tờ vay vốn từ ngày 14/3, còn ngày 15/3 ngân hàng mới giải ngân. Nhưng không ai ngờ sáng hôm đó, ông Tùng đã ra đi

Một luật sư nhận định: "Ngân hàng ghi ngày 15/3/2017 ông Tùng nhận nợ 905 triệu mà thực tế ông ấy mất lúc 6h sáng cùng ngày thì chắc chắn có vấn đề rồi đây. Câu hỏi quan trọng là: Khi ngân hàng giải ngân thì AI là người nhận tiền? Vì ông Tùng đã mất rồi mà! Nếu chuyển vào tài khoản ông Tùng thì cần truy xem tiền đi đâu là sẽ rõ ngay thôi."

Còn phía Giám đốc chi nhánh ngân hàng thì trả lời kiểu... úp úp mở mở: "Việc này làm đúng quy định hết rồi, nhưng mà tôi không được phép trả lời báo chí đâu nha. Hồ sơ đã quá hạn, đã kiện ra tòa ở huyện Mỹ Xuyên rồi. Báo chí muốn biết thì liên hệ phòng Pháp chế Hội sở ạ!" ‍♂️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top