BubuCoco3094
New member
Đau lòng quá mọi người ơi! Một bé trai 4 tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã ra đi thương tâm vì bị cả gia đình bỏ quên trong xe ô tô với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C
Theo Xiaoxiang Morning News đưa tin, bi kịch xảy ra vào ngày 27/6 khi bé Hiểu Thiên được bố mẹ và ông bà đưa đi bệnh viện tiêm phòng. Tưởng đâu là chuyến đi bình thường, ai ngờ lại thành chuyến đi cuối cùng của em bé
Khoảng 11 giờ trưa, sau khi về đến nhà, cả gia đình lần lượt xuống xe. Thế nhưng do bé Hiểu Thiên đang ngủ say ở ghế sau nên... cả nhà ai cũng quên mất em bé còn trong xe!
Điều đau lòng hơn là sau đó cả gia đình đã lên tầng 15 của chung cư để ăn trưa, rồi về căn hộ tầng 2 nghỉ ngơi. Suốt thời gian đó, không ai nhớ ra rằng bé Hiểu Thiên vẫn còn nằm ngủ trong xe
Hóa ra mọi người đều nghĩ rằng bố mẹ em đã bế con về phòng ngủ rồi. Cứ thế mãi đến tận 5 giờ chiều, gia đình mới hoảng hốt phát hiện ra bé Hiểu Thiên mất tích!
Khi chạy xuống xe kiểm tra thì cảnh tượng trước mắt khiến cả nhà sụp đổ - em bé nằm bất động ở băng ghế sau, nhiệt độ trong xe lúc này đã lên tới hơn 40 độ C
Dù đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng các bác sĩ cho biết bé đã tử vong từ rất lâu trước đó. Suốt cả buổi trưa và chiều, em bé đã phải chịu đựng cái nóng khủng khiếp trong chiếc xe kín.
Nguồn: soha.vn