Sau khi leo lên cây để tránh lạnh, người đàn ông đã vĩnh viễn không thể trèo xuống được nữa.
Ngày 1/7 vừa qua, cảnh sát Nga phát hiện một cảnh tượng kinh dị: một xác chết héo khô đang mắc kẹt trên cây thông ở phía Bắc ngoại ô thành phố Tomsk, Siberia, Nga. Cái twist đáng sợ là xác chết này đã nằm đó tận 8 tháng trời mà chẳng ai phát hiện ra cho đến khi cảnh sát tìm thấy!
Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông đã mất khoảng 8 tháng trước. Nguyên nhân tử vong có thể do hạ thân nhiệt - nghĩa là lạnh quá rồi đóng băng luôn.
Điều đáng sợ nhất là khi được tìm thấy, tay chân anh này vẫn đang ôm chặt thân cây. Cảnh sát đoán rằng anh ta đã bị đột tử vì lạnh ngay khi đang leo cây. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy rùng mình!
Người đầu tiên phát hiện ra là anh Pavel Petrov - một người dân địa phương. Theo anh Pavel, xác chết nằm trên ngọn cây thông cao tầm 50m (cao vãi luôn nhé!) ở con đường dẫn đến Seversk - một thành phố giàu uranium và plutonium mà người nước ngoài không được phép vào.
Hiện tại cảnh sát Nga đang cố gắng xác minh danh tính nạn nhân. Được biết, người đàn ông mặc áo vest màu xanh tím than, kèm áo len và đi bốt valenki truyền thống của Nga.
Câu chuyện này nghe mà thấy ám ảnh ghê, đúng không nè?
(Nguồn: Daily Mail)
Nguồn: kenh14.vn