Chết đứng phút 90, Trung Quốc nhìn Nhật Bản lên ngôi Asiad mà đau như cắt

BubuVN5495

New member
5f75d325fdf5718aa5ae.jpg


Cầm bóng cả trận, tấn công ầm ầm, dứt điểm nhiều vô kể mà cuối cùng ĐT nữ Trung Quốc vẫn phải ôm hận trước Nhật Bản đúng phút 90 luôn các bạn ơi

Trận chung kết bóng đá nữ Asiad 18 chứng kiến màn drama đau tim khi ĐT nữ Trung Quốc phải chịu số phận cực nghiệt – để thua Nhật Bản ở đúng phút 90, sau khi chơi lấn lướt gần như cả trận đấu.

Ngay từ phút thứ 2, Trung Quốc đã tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên rồi, nhưng mà chân sút số 1 Wang Shuang lại dứt điểm trượt phát khiến fan thót tim

Với hàng tiền vệ cơ động, Trung Quốc cầm bóng ngon lành, liên tục tổ chức tấn công dồn dập. Thống kê cho biết đội áo đỏ tung ra tận 11 cú sút trong 90 phút luôn nha! Thế mà éo le là từ Wang Shuang, Zhang Rui, Li Ying đến Wang Shanshan đều thi nhau bỏ lỡ hết

1b27a3539aa84a099b86.jpg


Sang bên kia sân, Nhật Bản cũng có mấy pha phản công khá nguy hiểm, đặc biệt là cuối hiệp 2, nhưng các chị em bên này cũng chưa thực sự sắc bén lắm.

Đến phút 89, tỷ số vẫn là 0-0. Tưởng đâu hai đội sẽ phải đá hiệp phụ thì bất ngờ đúng phút 90, Nhật Bản ghi bàn luôn! Từ một pha không chiến, Sugasawa băng vào đánh đầu cắt mặt cực gắt khiến thủ môn Trung Quốc chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới

0b509ff7fcd749ad0a46.jpg


Thời gian còn lại quá ít để Trung Quốc có thể gỡ hòa. Nhật Bản thắng sát nút 1-0 để giành HCV Asiad. Đây là thành quả xứng đáng khi người Nhật cực kỳ lì lợm và bản lĩnh. Còn với Trung Quốc thì dù tiếc nuối thế nào cũng phải tự trách mình vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi

c724826b80ae6fb322b9.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top