Chết điiii! Con đường 300 tỷ Hà Nội giờ thành "bãi rác khổng lồ" mất rồi

CunBabe3441

New member
602bc8256937bc8d2b1d.jpg


Sau mấy năm thi công mà đường Trần Hữu Dực kéo dài (nối từ đầu đường Lê Đức Thọ đến Phạm Hùng) vẫn chưa xong, giờ nó thành bãi rác + bãi đỗ xe luôn rồi các bạn ơi

0617db1e96f7276a1c71.jpg


Nghe xong mà muốn ngất á! Dự án đường kết nối Phạm Hùng (vành đai 3) với vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức dài 6km, hẹn thông xe năm 2021. Nhưng mà đoạn nối giữa đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) dài hơn 1,12km, rộng 8 làn xe, tốn 300 tỷ đồng được duyệt từ năm 2017 mà giờ vẫn... dở dang

4843e087734c722d6a01.jpg


Lẽ ra 2021 là xong rồi đó, nhưng giờ vẫn bỏ ngỏ vì vướng giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình. Trong khi đó, đoạn giữa dài hơn 3,5km từ đường Lê Đức Thọ tới quốc lộ 70 (giờ là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô) đã thông xe từ 2017 rồi nha!

f043b7ed9fadb473caaf.jpg


PV check hiện trường thì thấy phần đường nối với đường Phạm Hùng đã xong xuôi nhưng chưa cho đi được. Còn đoạn từ ngã tư Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) đi vào khoảng 200m thì đã trải nhựa rồi nhưng toàn ụ bê tông ngổn ngang, nguy hiểm lắm luôn

a03a87d478c6e30ff941.jpg


Trời ơi, nhiều hạng mục còn chưa xong, vật liệu xây dựng bừa bãi, bụi mù mịt mỗi khi xe qua. Rác thải sinh hoạt chất đống, vứt lung tung xuống đường làm người dân khổ sở quá đi mất

6719bb8351a7b6da7c68.jpg


Bà Hoàng Thị Quỳnh, dân trong ngõ kể lại rằng gia đình bà phải sống chung với rác và nước thải từ nhiều năm rồi. Mỗi khi trời mưa là lầy lội, bẩn thỉu hết cả. "Khi mưa to, nước thải sinh hoạt từ ống cống tràn vào tận ngõ. Những lúc như vậy, người dân phải xếp gạch để ngăn nước chảy ngược vào trong nhà chứ cũng không biết kêu ai", bà Quỳnh chia sẻ

9ff8da147336091d1c8b.jpg


Anh Nguyễn Thế Hanh (36 tuổi) kể rằng, dù rất muốn chuyển đi nơi khác nhưng do vướng bồi thường dự án nên nhiều hộ gia đình đến giờ vẫn phải bám trụ, chịu cảnh nhiều năm bị rác thải "tra tấn". "Số tiền đền bù quá thấp so với giá đất hiện tại là nguyên nhân chính khiến các hộ gia đình đồng loạt bám trụ tại đây. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, dự án gần như 'án binh bất động' do chủ đầu tư và người dân chưa thể tìm được tiếng nói chung", anh Hanh cho hay

8ebef5f0dd330773c73f.jpg


"Dự án đã treo nhiều năm, cho đến nay chúng tôi cũng chưa thể di dời. Ô nhiễm, khói bụi khiến cuộc sống rất khổ sở. Tôi chỉ mong dự án được tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ", anh Lê Hoành Minh nói.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top