Ối giời ơi, chuyện này nghe mà rợn cả người luôn á! Nguyễn Mạnh Dương (sinh năm 1979) trong cơn mất trí vì cãi nhau với mẹ đẻ, đã dùng dao và gậy gỗ sát hại người đã sinh ra mình rồi nhẫn tâm thả xuống giếng ngay trong sân nhà. Quá khủng khiếp!
10h ngày 2-7, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nhận được tin báo phát hiện xác chết dưới giếng trong nhà bà Lê Thị Cử (sinh năm 1955), sống tại tổ dân phố 7, thị trấn Plêi Kần, Ngọc Hồi. Sau khi kiểm tra, nạn nhân được xác định chính là chủ nhà - bà Lê Thị Cử.
Theo như lời kể của chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - con gái út của bà Cử, đã hơn cả tuần nay chị không thấy mẹ đâu cả. Mỗi lần về nhà chỉ toàn gặp vợ chồng anh trai là Nguyễn Mạnh Dương và Lê Thị Tuyết. Khi Ngọc Anh hỏi mẹ đi đâu, hai vợ chồng này cứ ấp úng nói mẹ bỏ đi đâu đó không rõ khoảng 10 ngày rồi. Nhưng mà khi lén lặng kiểm tra, chị Ngọc Anh phát hiện đồ đạc, quần áo của mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Sao lại kỳ vậy?!
Thấy nghi nghi, ngày 1-7, chị Ngọc Anh đã làm đơn trình báo công an về việc mẹ mất tích. Một ngày sau đó, con trai của bà Cử là Nguyễn Mạnh Dương (sinh năm 1979) cũng tới công an trình báo phát hiện xác chết không rõ danh tính ở dưới giếng trong nhà. Nghe xong mà giật mình!
Sau khi nhận tin báo, Cơ quan điều tra Công an huyện Ngọc Hồi đã khẩn trương vào cuộc ngay lập tức. Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, năm 2007, bà Cử cùng hai con là Dương và Ngọc Anh từ Bình Phước chuyển đến tổ dân phố 7, thị trấn Plêi Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum sinh sống. Vài năm sau, Dương lấy vợ và từ đó luôn tìm mọi cách chiếm nhà của mẹ. Tức ghê!
Năm 2010, bà Cử cùng chị Ngọc Anh phải chuyển đi ở nơi khác vì chuyện gia đình. Khi quay về, bà Cử sốc nặng vì vợ chồng Dương đã bán nhà của bà lấy 400 triệu đồng rồi biến mất luôn. Mẹ con bà Cử phải lay lắt, ở nhờ khắp nơi. Buồn quá trời!
Gần đây, bà Cử bán được ít đất rẫy rồi mua đất cất nhà. Lúc công trình gần xong thì vợ chồng con trai lại mò về. Có thông tin cho hay, Nguyễn Mạnh Dương nghiện lô đề, và thời gian ngắn sau khi quay về ở chung với bà Cử, anh ta thường xuyên vòi tiền, mắng chửi mẹ. Không thể chấp nhận được!
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy những vết máu được tìm thấy ở thành giếng và phòng ngủ của bà Cử. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã bị giết hại trước khi "rơi" xuống giếng. Ông Nguyễn Văn Tại, tổ trưởng tổ dân phố 7 cho biết, tối 21-6, khi ông vào nhà bà Cử gửi giấy mời họp tổ dân phố chỉ gặp Nguyễn Mạnh Dương, đồng thời ông nghe tiếng kêu bất thường trong phòng bà Cử. "Mẹ cháu đang sốt", Dương trả lời cộc lốc khi người tổ trưởng dân phố hỏi thăm. Hóa ra lúc đó...
Căn cứ vào nguồn tin từ người dân cung cấp và các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra quyết định triệu tập vợ chồng Nguyễn Mạnh Dương và Lê Thị Tuyết. Lúc đầu, vợ chồng Dương-Tuyết tỏ thái độ bình thản, phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của bà Cử. Cho đến khi cơ quan điều tra đưa ra bằng chứng, Dương đã phải thú nhận hành vi man rợ của mình.
14h00 ngày 21-6, trong lúc cãi nhau với mẹ, Dương cầm dao và gậy gỗ đập chết bà Cử. Sau đó, y dùng bao tải bó xác bà Cử, ném xuống giếng nước trước nhà. Nghe mà rùng mình!
Giết mẹ xong, Dương còn cạy phá lục lọi rương và đồ đạc của bà Cử để lấy tài sản. Tìm thấy "sổ đỏ" ngôi nhà, Dương đem rao bán giá 200 triệu đồng. Sau khi thả bà Cử xuống giếng, cặp vợ chồng này không bỏ trốn, vẫn ở lại nhà để tạo chứng cứ ngoại phạm. Thậm chí, cặp đôi vẫn lấy nước giếng để tắm giặt. Tởm quá đi! Khi giếng bốc mùi, Nguyễn Mạnh Dương đã đúc nắp bê tông, đậy kín miệng giếng lại để che giấu tội lỗi.
Ngày 4-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Mạnh Dương về hành vi giết người.
Nguồn: soha.vn