Chết điếng vì tin lời "anh công an" quen qua mạng rủ vào nhà nghỉ

Cun2k64697

New member
44520f990fa4163f9f95.jpg


Ôi giời ơi, chị gái 23 tuổi này mới là "xui đến tận cùng" luôn á! Tin theo lời của một anh chàng tự nhận là công an, kết quả là vừa mất tình vừa mất tiền lẫn xe máy.

Chuyện là thế này nè, chị Trần Th. S. (sinh năm 1989, tức 23 tuổi lúc đó) quen một anh tên Tuấn Anh (sinh năm 1985, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) qua mạng xã hội. Anh này "flex" là đang làm công an tại Công an quận Thanh Xuân - Hà Nội luôn nha. Nghe xịn sò ghê chưa?

Chat rồi chat mãi, tình cảm hai người cứ thế mà nảy nở qua màn hình điện thoại. Đến khoảng 7 giờ 15 tối ngày 6/5, anh "công an" này rủ chị S. vào nhà nghỉ Hải Anh ở số 117 Trần Phú, Văn Quán, quận Hà Đông - Hà Nội để... "tâm sự".

Vào rồi thì anh Tuấn Anh xin mượn xe máy của chị S., nói là đi mua đồ ăn về cho hai người. Chị S. tin tưởng đưa chìa khóa xe máy cho anh ta, ai ngờ đợi mãi mà không thấy bóng dáng quay lại đâu cả.

Kết quả là chị S. không chỉ bị "lừa tình" mà còn mất luôn chiếc xe máy Honda Wave biển số 20M4-2040. Trong cốp xe còn có 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân, tổng thiệt hại lên đến 18 triệu đồng. Đau thương quá đi mất á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top