Sáng 23/5, drama căng đét khi một số người tự xưng là TikToker, YouTuber lẻn vào đám tang cháu Đ. để livestream, khiến người nhà cực kỳ bức xúc luôn ý
Sáng 23/5, gia đình chị L. (mẹ của cháu Đ. - nạn nhân trong vụ nam học sinh lớp 8 bị bạn học đánh chết não dẫn đến tử vong) đã tổ chức tang lễ tiễn đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí buồn thảm hại, tiếng kèn, tiếng khóc nức nở vang khắp ngôi nhà nhỏ ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, ai nghe cũng xót xa rơi nước mắt
Anh N.T.L (cậu của cháu Đ.) chia sẻ, khoảng 16h ngày 20/5, cháu Đ. được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tới Bệnh viện Nhi Trung ương.
"Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ nói tình hình sức khỏe của Đ. không ổn chút nào. Sau đó cháu được đưa vào Phòng điều trị tích cực.
Sáng hôm sau, tôi về nhà có chút việc, chị L. ở lại bệnh viện. Vừa về tới nhà thì nhận được cuộc gọi của chị báo cháu Đ. không qua khỏi", anh L. nghẹn lời kể lại.
Nhận tin, anh L. như chết lặng người, rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện ngay
Theo người thân cho hay, từ lúc cháu Đ. tử vong đến sáng 23/5, gia đình chưa nhận được lời hỏi thăm nào từ gia đình thiếu niên M. (nghi phạm đánh Đ. tử vong) cả.
Và đây là phần gây sốc nhất: Tại đám tang, một số người tự nhận là TikToker, YouTuber xuất hiện để livestream trực tiếp, khiến người nhà cực kỳ bức xúc Người thân đã phải yêu cầu những người này dừng lại ngay lập tức.
Thế mà vẫn có một nam TikToker không chịu dừng theo yêu cầu, còn lén qua góc khuất rồi tiếp tục livestream cho đến khi bị người thân phát hiện. Sau đó mới chịu dẹp máy ra về
Một người thân của chị L. cho biết, lo các TikToker, YouTuber quay chụp rồi đưa thông tin sai lệch nên gia đình mới phải yêu cầu dừng lại vậy.
Nhìn lại vụ việc đau lòng:
Ngày 17/3/2024, cháu N.H.Đ bị bạn học đánh, sau đó hôn mê và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu.
Sau đó, cháu được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chụp CT sọ não, xác định xuất huyết dưới nhện. Cháu được phẫu thuật dẫn lưu não thất nhưng sau đó vẫn hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn, mất phản xạ ánh sáng nên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Từ ngày 26/3/2024, cháu được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, phải thở máy, lọc máu liên tục... nhưng tình trạng vẫn rất nặng
Đến 15h30 chiều 20/5/2024, Đ. được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đã dùng mọi biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, hỗ trợ tuần hoàn, lọc máu, kháng sinh... Tuy nhiên, cháu diễn biến nặng và tử vong vào 12h35 ngày 21/5. Chẩn đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng.
Nguồn: soha.vn
Sáng 23/5, gia đình chị L. (mẹ của cháu Đ. - nạn nhân trong vụ nam học sinh lớp 8 bị bạn học đánh chết não dẫn đến tử vong) đã tổ chức tang lễ tiễn đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí buồn thảm hại, tiếng kèn, tiếng khóc nức nở vang khắp ngôi nhà nhỏ ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, ai nghe cũng xót xa rơi nước mắt
Anh N.T.L (cậu của cháu Đ.) chia sẻ, khoảng 16h ngày 20/5, cháu Đ. được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tới Bệnh viện Nhi Trung ương.
"Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ nói tình hình sức khỏe của Đ. không ổn chút nào. Sau đó cháu được đưa vào Phòng điều trị tích cực.
Sáng hôm sau, tôi về nhà có chút việc, chị L. ở lại bệnh viện. Vừa về tới nhà thì nhận được cuộc gọi của chị báo cháu Đ. không qua khỏi", anh L. nghẹn lời kể lại.
Nhận tin, anh L. như chết lặng người, rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện ngay
Theo người thân cho hay, từ lúc cháu Đ. tử vong đến sáng 23/5, gia đình chưa nhận được lời hỏi thăm nào từ gia đình thiếu niên M. (nghi phạm đánh Đ. tử vong) cả.
Và đây là phần gây sốc nhất: Tại đám tang, một số người tự nhận là TikToker, YouTuber xuất hiện để livestream trực tiếp, khiến người nhà cực kỳ bức xúc Người thân đã phải yêu cầu những người này dừng lại ngay lập tức.
Thế mà vẫn có một nam TikToker không chịu dừng theo yêu cầu, còn lén qua góc khuất rồi tiếp tục livestream cho đến khi bị người thân phát hiện. Sau đó mới chịu dẹp máy ra về
Một người thân của chị L. cho biết, lo các TikToker, YouTuber quay chụp rồi đưa thông tin sai lệch nên gia đình mới phải yêu cầu dừng lại vậy.
Nhìn lại vụ việc đau lòng:
Ngày 17/3/2024, cháu N.H.Đ bị bạn học đánh, sau đó hôn mê và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu.
Sau đó, cháu được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chụp CT sọ não, xác định xuất huyết dưới nhện. Cháu được phẫu thuật dẫn lưu não thất nhưng sau đó vẫn hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn, mất phản xạ ánh sáng nên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Từ ngày 26/3/2024, cháu được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, phải thở máy, lọc máu liên tục... nhưng tình trạng vẫn rất nặng
Đến 15h30 chiều 20/5/2024, Đ. được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đã dùng mọi biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, hỗ trợ tuần hoàn, lọc máu, kháng sinh... Tuy nhiên, cháu diễn biến nặng và tử vong vào 12h35 ngày 21/5. Chẩn đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng.
Nguồn: soha.vn