MiuKiki9852
New member
Ở tuổi 19, đáng lẽ là lúc đang tận hưởng thanh xuân, nhưng một thanh niên tại Ấn Độ lại gây ra tội ác kinh hoàng không ai ngờ tới. Cậu ta đã siết cổ mẹ ruột đến chết chỉ vì... lo lắng bà sẽ phát hiện ra việc mình thi trượt
Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày 1/3. Sourav Khilari - đứa con bất hiếu này - đã có hành động cực kỳ tàn nhẫn với mẹ mình là bà Mousumi Khilari (45 tuổi). Đầu tiên, cậu ta rắc ớt bột vào mắt bà, rồi dùng sợi dây thừng siết cổ mẹ cho đến khi bà tắt thở
Nghe tiếng kêu cứu của bà Khilari, hàng xóm đã chạy đến và phá cửa vào nhà. Nhưng đã quá muộn, người mẹ đã nằm bất động trên sàn nhà rồi...
Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường và bắt giữ Sourav - đứa con trai duy nhất của bà Mousumi.
Trong lúc bị thẩm vấn, Sourav thú nhận là do cậu trượt kỳ thi tốt nghiệp và không dám nói cho bố mẹ biết. Nhưng khi thấy bạn bè bắt đầu nhận được giấy báo điểm thi, cậu ta biết mình không thể giấu nữa, nên đã nảy sinh ý định giết mẹ mình
Theo cảnh sát, người cha của Sourav là một nhân viên đường sắt và đang làm việc tại công ty khi vụ việc xảy ra.
Nguồn: soha.vn