Chết điếng! Băng đảng Venezuela giờ "câu" trẻ con bằng... đồ ăn chứ không phải tiền

KunKute7520

New member
d3c406b2fc2f9baaa974.jpg


Nghe xong muốn khóc luôn á! Thay vì dùng tiền bạc hay đồ hiệu để lôi kéo, các băng đảng tội phạm ở Venezuela giờ chỉ cần... thực phẩm là đủ chiêu mộ được "tân binh" rồi

Các băng đảng ở đây giờ chẳng cần lời hứa về tiền kếch xù hay đồ hiệu đắt đỏ để tuyển người trẻ nữa đâu. Giờ họ chỉ cần dùng đồ ăn - nghe đơn giản nhưng hiệu quả cực kỳ luôn!

82354ec01e8413703506.jpg


Tưởng tượng đi, giờ cầm túi đồ ăn đi ngoài đường còn nguy hiểm hơn cầm điện thoại xịn hay ví đầy thẻ ngân hàng nữa kìa Vì sao ư? Vì tình trạng thiếu lương thực quá trầm trọng, nên cả bản chất hoạt động tội phạm ở đất nước Nam Mỹ này cũng đổi theo luôn rồi!

Tội phạm vì... đói bụng - chuyện chưa từng có

Ông Roberto Briceño León - Giám đốc tổ chức Giám sát Tội phạm Venezuela (VOV) cho biết: "Loại tội phạm vì đói khát này hoàn toàn mới, chưa từng thấy ở Venezuela bao giờ.

Và thực tế là nó đang tăng dần đấy. Nhiều băng đảng đã chuyển sang... trộm đồ ăn. Thậm chí người dân lương thiện cũng buộc phải làm vậy để nuôi gia đình"

083fabb78dba177861f3.jpg


Nhiều băng đảng giờ không quan tâm đến đồ đắt tiền như trước nữa, vì những thứ thiết yếu cơ bản mới là "hot" nhất trong thời kỳ khan hiếm lương thực này.

"Họ dùng đồ ăn như công cụ để câu thành viên mới, kể cả trẻ em và thiếu niên. Hàng nghìn em đã sa chân vào con đường bạo lực, rồi gắn liền với nhà tù hoặc chết đau đớn", ông Roberto Briceño chia sẻ.

Theo số liệu của VOV, có tới 75% nạn nhân dưới 30 tuổi tử vong do các vụ tội phạm bạo lực ở Venezuela. Thủ phạm hầu hết cũng không quá 29 tuổi thôi

Nạn cướp... cơm luôn ấy chứ!

Dù là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới đấy nhé, nhưng Venezuela vẫn đang gánh chịu khủng hoảng kinh tế khủng khiếp: Hàng triệu người chỉ ăn được một bữa/ngày, hàng nghìn người khác phải lục rác tìm đồ ăn thừa

Anh Javier Ignacio Mayorca - phóng viên chuyên về tội phạm kể: "Lạm phát tăng chóng mặt, tầng lớp bị ảnh hưởng nặng nhất là người nghèo không có tài khoản ngân hàng.

Thậm chí muốn mua hộp cà chua đóng hộp, bạn phải mang theo sáu cọc tiền 100 bolivar. Vì vậy giá trị túi đồ ăn nhỏ còn lớn hơn ví đầy tiền nhiều lần ấy chứ!"

15201f3b34afaf5c8412.jpg


Giờ tình trạng bị cướp túi đồ ăn ngay khi ra khỏi siêu thị, hoặc bị đám thiếu niên "ăn xin ép buộc" ngoài cửa hàng thức ăn đã trở nên phổ biến trong mấy tháng gần đây rồi

Nhiều cửa hàng tạp hóa còn phải đóng cửa luôn vì thường xuyên bị băng đảng giả làm dân đói vào "càn" sạch mất!

Mất niềm tin luôn rồi các bạn ơi

Hậu quả đáng lo nhất của khủng hoảng này là nhiều người lương thiện cũng phải làm điều xấu hổ, bất chấp pháp luật.

"Vì nhu yếu phẩm tăng giá bất thường nên nhiều người liều: Họ bắt đầu ăn cắp trong cửa hàng, nơi làm việc, thậm chí... giật cả hộp cơm của trẻ con

Nguy cơ trộm cướp tăng khắp nơi, khiến mọi người mất niềm tin lẫn nhau. Ai cũng cảnh giác tối đa, cố bảo vệ tài sản và không có nơi công cộng nào an toàn cả", VOV nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top