Giới chức Mexico đang phải lao đao giải trình sau vụ việc gây sốc: một chiếc xe container lạnh chứa đầy thi thể người đang phân hủy bị bỏ tự nhiên tại khu đất trống. Kiểu này ai chịu được ơi!
Cụ thể, chiếc xe container lạnh này chứa tới 157 thi thể và được "parkour" ngay tại một khu đất trống phía sau khu dân cư ở bang Jalisco. Vậy mà cũng nghĩ ra được á?!
Những cư dân sống gần thành phố Guadalajara đã phàn nàn ầm ĩ vì mùi hôi thối bốc ra từ chiếc xe này, và giới chức địa phương buộc phải mở cuộc điều tra gấp.
Ông Javier Perlasca, thanh tra của Ủy ban Nhân quyền bang Jalisco, thừa nhận đây là "một sai lầm... và nó đang gây phiền toái cho những người xung quanh cũng như gây ra nỗi đau đớn cho gia đình của các nạn nhân". Sai lầm là ít thôi chứ trời ơi!
Hóa ra các nhà xác ở bang Jalisco hiện không còn chỗ trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với tỷ lệ giết người cao kỷ lục. Tình hình căng đét!
Theo Daily Mail, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, số người bị giết ở Mexico là gần 16.000 người – mức cao kỷ lục kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 1997. Con số này mà nghe sợ run người luôn!
Ở bang Jalisco, theo ông Perlasca, "không còn chỗ để trữ thi thể... vì mỗi ngày, người ta lại phát hiện ra hàng loạt thi thể ở nhiều nơi khác nhau, từ mộ tập thể bí mật đến trên đường phố..." Bạo lực quá mức cmnr!
Không chỉ riêng Jalisco, nhà xác ở nhiều bang khác cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Buồn thật sự!
Năm ngoái, nhân viên của các văn phòng công tố viên gần một nhà xác ở bang Guerrero cho biết họ phải nghỉ việc vì không chịu được mùi hôi thối. Dễ hiểu lắm chứ ai làm nổi!
Tổng công tố viên bang Veracruz cho biết một vài ngôi mộ bí mật không được điều tra "vì chúng tôi không còn chỗ để trữ các thi thể mà chúng tôi có thể tìm thấy". Trớ trêu quá đi mất thôi!
Ở một diễn biến khác không kém phần ám ảnh, giới chức Kenya đang điều tra vụ việc 12 thi thể trẻ sơ sinh bị giấu trong một căn phòng ở bệnh viện phụ sản Pumwani. Ghê quá trời ghê!
Thị trưởng thành phố Nairobi, ông Mike Sonko, cho biết ông đã đến bệnh viện phụ sản Pumwani vào hôm 17-9 sau khi nhận được báo cáo bệnh viện này làm việc tắc trách.
Thế nhưng, trong chuyến kiểm tra bệnh viện này, ông Sonko đã phát hiện ra điều khủng khiếp hơn nhiều: 12 trẻ sơ sinh chết "bí ẩn" và thi thể của các em bị giấu trong những chiếc thùng và túi nhựa bên trong một căn phòng. Đọc tới đây mà rợn gáy!
Hiện vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân những đứa trẻ nói trên thiệt mạng cũng như điều gì đã xảy ra với mẹ của các em.
Ông Sonko cho biết ông đã đình chỉ công tác của nhiều quan chức cấp cao của bệnh viện nói trên trong khi một cuộc điều tra đang được tiến hành. Hi vọng công lý sẽ được thực thi!
Nguồn: soha.vn