TiểuThưTràSữa
New member
Vừa tức vừa buồn cười với tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra ngay tại nơi đóng quân của tuyển Tây Ban Nha ở Chattanooga (Mỹ) nè! Cụ thể là tiền đạo Borja Iglesias bị bảo vệ chặn đứng không cho vào khách sạn vì... không ai biết anh là ai luôn
Chuyện là sau khi HLV Luis de la Fuente cho các cầu thủ nghỉ ngơi tự do, anh chàng Borja Iglesias 33 tuổi của Celta Vigo đi dạo một vòng rồi quay lại thì bị đội bảo vệ khách sạn "hốt" ngay tại cổng. Lý do? Không có thẻ VIP và trông chẳng giống tuyển thủ nào cả
Drama bắt đầu khi anh giải thích: "Tôi là cầu thủ của đội, tôi cần vào trong" nhưng mà các bác bảo vệ vẫn nghi ngờ lắm. Theo kênh truyền hình El Chiringuito của Tây Ban Nha ghi lại, nhân viên an ninh còn hỏi lại: "Anh là cầu thủ bóng đá thật à?" rồi yêu cầu xuất trình giấy tờ luôn, khiến các fan và phóng viên thể thao xung quanh phải ngơ ngác không biết phản ứng sao
Vì không mang theo thẻ ra vào, anh Borja phải bấm máy gọi điện cầu cứu BHL và đồng đội bên trong ra "giải cứu" mới được vào. Sau một hồi xác minh căng não nhưng hài hước vô cùng, cuối cùng anh mới được hộ tống qua cổng về phòng
Nguồn: soha.vn
Chuyện là sau khi HLV Luis de la Fuente cho các cầu thủ nghỉ ngơi tự do, anh chàng Borja Iglesias 33 tuổi của Celta Vigo đi dạo một vòng rồi quay lại thì bị đội bảo vệ khách sạn "hốt" ngay tại cổng. Lý do? Không có thẻ VIP và trông chẳng giống tuyển thủ nào cả
Drama bắt đầu khi anh giải thích: "Tôi là cầu thủ của đội, tôi cần vào trong" nhưng mà các bác bảo vệ vẫn nghi ngờ lắm. Theo kênh truyền hình El Chiringuito của Tây Ban Nha ghi lại, nhân viên an ninh còn hỏi lại: "Anh là cầu thủ bóng đá thật à?" rồi yêu cầu xuất trình giấy tờ luôn, khiến các fan và phóng viên thể thao xung quanh phải ngơ ngác không biết phản ứng sao
Vì không mang theo thẻ ra vào, anh Borja phải bấm máy gọi điện cầu cứu BHL và đồng đội bên trong ra "giải cứu" mới được vào. Sau một hồi xác minh căng não nhưng hài hước vô cùng, cuối cùng anh mới được hộ tống qua cổng về phòng
Nguồn: soha.vn