Chết chồng giữa cánh đồng vịt: Bi kịch của người đàn bà chịu đựng bạo hành 20 năm

LinhVN

New member
8c18b7d8c8b872dbf6cb.jpg


Câu chuyện này nghe xong mà thấy xót xa lắm luôn á Một người phụ nữ sau 20 năm bị chồng đánh đập tới tấp, cuối cùng đã dùng đá... kết liễu chồng mình ngay tại chòi vịt. Khi vở kịch vụng về bị phát hiện, chị này chỉ biết khóc nức nở, hối hận thì có nhưng mà đã quá muộn rồi.

Drama phá án: Từ "tai nạn giao thông" đến vụ án mạng chấn động

Các anh điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ngãi share rằng, dù tội phạm có cố gắng che giấu thế nào thì vẫn sẽ để lại manh mối. Còn với những tên nghiệp dư thì... xin lỗi nhưng quá dễ để bóc phốt ️

Sáng 25/4, dân làng ở thôn Diễn Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ra đồng làm việc thì... WTF luôn khi phát hiện xác một ông chú nằm bên mép bờ, đầu vỡ nát. Kiểm tra kỹ thì biết là ông Nguyễn Văn Đức (40 tuổi) - người địa phương.

Nhìn qua thì ai cũng nghĩ là tai nạn giao thông thôi, vì cách đó 60m có cả xe máy màu đỏ nằm ngã bên đường nữa cơ. Nhưng không, các anh công an có "mắt thần" nhận ra ngay đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Vết thương trên đầu nạn nhân chứng minh bị ai đó dùng vật cứng đập chứ không phải tự ngã đâu nhé!

Khám nghiệm tử thi xong, pháp y xác nhận: ông Đức bị đập bằng đá, còn có vết máu khô dính khắp hiện trường, kể cả trên chiếc mũ vải màu xanh

Plot twist: Hóa ra hung thủ là... người thân nhất?

Điều tra sâu hơn thì biết ông Đức có hùn vốn với anh trai nuôi gần 2.000 con vịt tại bờ đập. Hai anh em dựng chòi, thay phiên trông coi, sáng nào cũng 4-5 giờ ra nhặt trứng.

Sáng hôm đó anh Nguyễn Văn Nhân (42 tuổi) - anh trai ông Đức - ra chòi thì thấy khóa cửa, không thấy em đâu. Đang đi về lấy chìa khóa thì nhìn thấy xe máy em nằm bên bờ suối, mũ dính máu. Tìm kiếm một hồi thì... phát hiện thi thể em trai nổi trên mặt nước, đầu vỡ nát

Chi tiết đáng ngờ: Khi người ta chạy báo cho vợ nạn nhân là bà Phạm Thị Hà (40 tuổi) biết chuyện thì bà này vừa nghe xong đã... ngất luôn. Tỉnh dậy thì cứ gào khóc gọi tên chồng, ngất lên ngất xuống liên tục.

Nhưng mà có gì đó sai sai Vì:
• Vợ chồng hay cãi nhau, đánh nhau tơi bời
• Ông Đức hay say xỉn rồi "tung chưởng" với vợ con
• Bà Hà lại nói vợ chồng "rất hạnh phúc" nhưng không nắm rõ lịch làm việc của chồng
• Tối hôm trước không thấy chồng về mà cũng không đi tìm???

Màn kịch "đau xót thương chồng" với 10+ lần ngất xỉu vẫn không qua mặt được công an đâu nhé!

e94422153f4807499d10.jpg


Bằng chứng không thể chối cãi: Camera "bóc phốt" tất cả

Điểm mấu chốt: Từ nhà đến chòi vịt phải đi qua trạm thu phí có camera! Check băng hình lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày xảy ra án thì thấy bà Hà đi xe máy màu đỏ (chính là xe bỏ lại gần thi thể) chở chồng ngang qua.

Biết "màn kịch" vụng về của mình bị bại lộ, bà Hà đành cúi đầu nhận tội. Lúc này không còn ngất nữa, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, hối hận cực độ

Sự thật đau lòng: 20 năm địa ngục hôn nhân

Bà Hà khai: "Em không có ý định đánh chết anh ấy. Nhưng vì anh ấy tối ngày rượu chè say xỉn rồi về hành hạ, đánh đập em. Nhiều lần em bị anh ấy đánh sưng mắt mấy ngày không dám ra đường..."

Cách đây nửa tháng, ông Đức còn say rượu dùng nồi cơm điện đánh vợ gây thương tích khắp đầu mặt, phải nằm viện nhiều ngày. Nhưng vì "xấu chồng hổ ai" nên bà Hà vẫn nhẫn nhục cam chịu, không dám báo ai

Cái kết bi thảm của đêm định mệnh

Sáng 25/4 khoảng 4 giờ, ông Đức "lệnh" vợ chở ra chòi vịt gom trứng. Đang mệt nhưng biết "lệnh" là không được trái lời, nếu không sẽ ăn đòn, bà Hà vẫn phải làm theo.

Vì đường khó đi, đèn xe cũ tù mù nên bà Hà đi hơi loạng choạng. Thế là ông chồng say rượu lấy nón bảo hiểm đánh túi bụi vào đầu vợ vì tội... "chở chồng mà lại chạy xe lạng choạng"

Nỗi uất hận chất chứa hàng chục năm như vỡ tung! Bà Hà dừng xe, nhảy xuống, nhặt hòn đá ven đường rồi xông vào đánh liên tiếp vào đầu chồng: "Mẹ con tui khổ vì ông nhiều rồi, sao ông không chết đi mà còn sống thêm ngày nào lại hành tui nữa".

Người đàn bà chân quê vốn hiền lành lên cơn điên, giáng những cú đập mạnh khiến ông Đức chỉ kịp ú ớ vài câu rồi gục xuống bờ kênh.

Sau đó bà Hà dựng hiện trường giả:
• Kéo xác chồng quăng xuống kênh
• Để xe nằm đổ cạnh bờ ruộng
• Đi bộ theo đường ruộng về nhà
• Khi người ta báo tin thì... đóng kịch ngất xỉu

Nước mắt muộn màng

Điều tra viên kể không khỏi xót xa khi nghe tâm sự của bà Hà. Suốt 20 năm "mang danh nghĩa là vợ" nhưng không bao giờ có được quyền làm vợ, ngoài việc sinh con và hầu hạ chồng.

Gia đình 6 miệng ăn chỉ có 3 sào ruộng, hai con trai phải nghỉ học đi làm thuê sớm. Vậy mà ông Đức không biết thương vợ con, suốt ngày rượu chè, say về là đánh vợ. Hơn 20 năm chung sống, quá nửa thời gian người vợ phải chịu đòn roi, chửi bới

Lúc tức nước vỡ bờ, bà bỗng chốc biến thành sát nhân, giết chồng để "giải thoát" cho chính mình, giải tỏa căm hận bấy lâu nay...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top