Nai2k97998
New member
Lần đầu phát hiện cái "thứ đó" trên kính xe, Rachel còn nghĩ mình đen đủi thôi. Nhưng đến lần thứ 2 chỉ sau có 10 ngày thì cô nàng đã nổi điên và quyết tâm báo cảnh sát luôn rồi!
Rachel Holmes, sinh viên đại học Swansea (Anh), suýt té ngửa khi phát hiện một "đống quà" khổng lồ nằm chình ình trên kính xe cách đây 2 tuần. Lúc đó cô bạn còn nghĩ mình xui xẻo, đành ngậm ngùi lau dọn trong nước mắt.
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Mới đây, Rachel đỗ xe ở con đường nhỏ sau nhà, và như các bạn đoán rồi đấy - món quà "thơm phức" lại xuất hiện đúng vị trí cũ trên kính xe. Lần này thì cô nàng 22 tuổi thực sự đã tức ói máu mất!
"Cứ để yên thì việc này chắc chắn còn tái diễn! Tôi không thể tưởng tượng nổi ai lại có thù oán gì mà hành hạ xe tôi như vậy!" - Rachel bức xúc tâm sự. "Tôi luôn sống hòa thuận với hàng xóm, lần nào cũng cẩn thận đỗ xe ở chỗ khác nhau. Nói chung là TÔI CHÁN DỌN PHÂN LẮM RỒI!"
Tội nghiệp Rachel quá trời quá đất!
Lần đầu còn có bạn giúp đỡ lau dọn cái kính xe dơ bẩn; đến lần thứ 2, Rachel phải nhờ một ông chú đi đường - người cũng từng bị ném trứng vào xe nhiều lần nên thấu hiểu nỗi khổ của cô.
"Đống thứ 2 nhìn to hơn hẳn luôn! Người nào xả lên xe tôi chắc phải đi khám bác sĩ rồi đấy, vì nhìn đống đó là biết chủ nhân không ăn rau gì cả! Có khi tôi phải mang nó đến đồn cảnh sát để xét nghiệm DNA thôi!" - Rachel cho biết sau khi "giám định" tang vật trên kính xe mình.
Tuy Rachel không dùng xe nhiều lắm, nhưng thử tưởng tượng phải dọn phân người đến 2 lần liên tiếp xem, chắc chắn bạn cũng không giữ được bình tĩnh để trả lời phỏng vấn như Rachel đâu nhé.
Phải công nhận Rachel thật sự là người... cực kỳ bình tĩnh!
Dân mạng cũng sôi máu giùm cô bạn này lun. Đường đường một sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh và tiếng Pháp xinh đẹp, văn chương lãng mạn thế kia, ai ngờ một ngày lại phải làm công việc... ám ảnh đến vậy:
"Đúng rồi bạn nên đem đống đó đi xét nghiệm DNA ngay! Bắt cái người mất dạy đó lại trước khi hại thêm xe người khác nữa."
"Tôi hiểu nỗi đau của bạn lắm! Có những người thật sự không biết phải trái gì luôn..."
Nguồn: kenh14.vn