Cứ mỗi dịp cuối tuần là CLB Thanh Đa SUP (quận Bình Thạnh, TP. HCM) lại đông nghịt bạn trẻ check-in, vibe chill phết đó!
Bộ môn "tân binh" nhưng đang làm mưa làm gió
Chèo SUP (Stand Up Paddle) đang là món thể thao dưới nước "xịn sò" mà giới trẻ Việt đổ xô đi thử, đặc biệt là tụi mình Gen Z nè! Lý do ư? Đơn giản mà vẫn chất lắm á - không cần biết bơi, chỉ cần nắm được vài tip chèo cơ bản là có thể "lướt sóng" trên mặt nước rồi.
Theo anh Huỳnh Tấn Sang (Quản lý Thanh Đa SUP Club), golden hour để chơi là khoảng 16h-17h mỗi ngày, lúc hoàng hôn xuống đẹp muốn xỉu luôn! "Các hoạt động diễn ra suốt tuần, nhưng cuối tuần thì đỉnh nhất. Khoảng 15h30 là lúc đông nhất, trời cũng mát mẻ vừa vặn. Đây là lúc mọi người có thể bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn cực chill, không khí mát lành", anh Sang share thêm.
Trước khi "ra trận", các bạn sẽ được các HLV hướng dẫn kỹ càng từ kỹ thuật chèo, xử lý tình huống, đến việc trang bị áo phao, túi chống nước - an toàn là trên hết nha!
Chị Nguyễn Ngọc Thanh Thanh (24 tuổi), newbie mới tham gia chia sẻ: "Lúc mới xuống SUP, mình lo lắng muốn chết đi được, sợ không làm được như HLV hướng dẫn. Nhưng thực hành với sự support nhiệt tình của HLV, chỉ 20 phút là mình đã có thể đứng trên SUP rồi! Nó không khó như tưởng tượng đâu các bạn ơi".
Hòa mình vào thiên nhiên, heal tâm hồn
Chèo SUP không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là cách để tụi mình kết nối với thiên nhiên, tìm lại sự bình yên giữa cuộc sống bận rộn. Nguyễn Đặng Bảo Trân kể: "Mình muốn tìm bộ môn thể thao an toàn, dễ chơi ngay trong thành phố nên đã rủ hội bạn đến đây. Môn này không quá khó, lại vui lắm khi chơi cùng hội bè".
Theo anh Tấn Sang, dịp lễ tuy lượng khách ít hơn ngày thường (do nhiều người về quê hoặc đi du lịch xa), nhưng số bạn trẻ đăng ký trải nghiệm lại tăng hơn - vì đây là cơ hội tụ họp hội bè mà!
Mỗi SUP max 2 người, nhưng để có trải nghiệm đỉnh cao nhất thì nên 1 người/1 SUP nha. Lê Hoàng Phúc (ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM) kể lại lần đầu thử: "Ban đầu hơi lo, nhưng chỉ mất 5-10 phút là quen rồi. Phần khó nhất là đứng lên trên SUP, gió mạnh lắc qua lắc lại khó giữ thăng bằng lắm. Nhưng sau khi làm quen thì không khó như mình nghĩ đâu!".
Những trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác yên bình đã khiến chèo SUP trở thành lựa chọn "đỉnh của chóp" cho các bạn trẻ muốn thoát khỏi cuộc sống ồn ào, căng thẳng. "Bình thường bận rộn với công việc, nhưng ra đây chơi thấy thoải mái phết! Nghe tiếng sóng, tiếng gió... cảm giác yên bình và relax lắm", Bảo Trân bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn