Chen nhau mua vé xe Tết đến ngất xỉu, drama căng đét!

TamBibi

New member
7669c52894ba3e91a6da.jpg


Sáng 15/1, ngày đầu tiên hãng xe Phương Trang mở bán vé xe Tết tại Bến xe miền Đông (TP.HCM) mà cảnh tượng gây sốc vãi! Hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy nhau để dành tấm vé về Tết như đi hội ấy.

Tình trạng này xảy ra khắp nơi luôn - từ hành lang, phòng chờ cho đến tận cổng bến xe miền Đông. Kinh!

"Tôi đến từ 3 giờ sáng, xếp hàng dài dằng dặc. Tới 6 giờ, người ta ùn ùn kéo tới, mạnh ai người ấy chen lấn, xô đẩy. Có cả mấy người ngất xỉu luôn đấy" - anh Phan Thanh Hải, ngụ Thủ Đức bức xúc chia sẻ.

76a1493f2ede8a3b65c6.jpg


Cùng hoàn cảnh với anh Hải, đến 8 giờ sáng hôm đó đã có hàng ngàn người chen chân để dành được một chỗ đứng chờ trong bến rồi.

Nhưng mà plot twist là không phải cứ chen được vào trong là sẽ có vé về Tết đâu nhé! Đã có hàng trăm người thất vọng bỏ ra ngoài đứng vì không còn thở nổi nữa ‍

Tuy nhiên, vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười, vì phòng vé chỉ bán cho những ai có phiếu thứ tự được lấy trước đó thôi. Nhưng để có số này, không ít hành khách đã phải trải qua "tam tai bát nạn": bị móc túi, xô ngã, ngất xỉu...

Chờ chực mòn mỏi từ sáng, anh T.Quân (ngụ tại Bình Thạnh) tâm sự: "Nhà tôi ở ngay sát bến xe, từ sáng sớm đã ra xếp hàng mua vé. Nào ngờ giờ mặt trời lên trên đỉnh đầu rồi còn đứng như trời trồng ở đây. Chẳng mua được vé còn bị móc mất cái điện thoại". Thương quá đi mất

Ngay cả trong khu những người có phiếu thứ tự, tình hình cũng không khá hơn là mấy.

Anh Phạm Anh Đoàn bức xúc cho biết thêm: "Ngay từ lúc đầu mình chen được lên đây đứng (trước cửa phòng bán vé) tưởng mua được, ai dè giờ ra không được, vô không xong. Không có người đứng ra hướng dẫn cách mua ở đây, lúc thì bảo đứng ở dưới sảnh, lúc sau bảo lên hành lang. Khách hàng cứ như con rối".

Quá sức chịu đựng, hàng trăm khách hàng đã thất thểu quay về. Họ lắc đầu ngao ngán. Người bị mất ví tiền, người mất điện thoại, người bị dẫm tê chân, người bị kéo áo rách tươm... Đọc mà thương!

7c34ada9f59cca6969bd.jpg


Trả lời báo chí về tình trạng trên, ông Dương Ngọc Thu - Phó tổng GĐ công ty Phương Trang cho biết: "Ngay trước khi có lịch bán vé Tết, công ty đã thông tin tới người dân về lịch trình bán vé cụ thể, từng ngày, từng tuyến... Vì bà con không chịu tìm hiểu trước khi đến bến nên ùn ùn kéo đến đông như vậy. Chúng tôi làm sao giải quyết hết tất cả các tuyến xe trong cùng một ngày?".

Về phương án giải quyết tình hình, ông Thu cho biết "chúng tôi đã cho loa phát thanh thông báo rằng, hôm nay chỉ phát 500 phiếu bán cho đúng tuyến đã thông báo bán vé. Ví dụ, ngày 16 sẽ bán vé đi Quy Nhơn, Đà Nẵng, 17 sẽ bán vé đi Quảng Ngãi, 18 sẽ bán đi Đà Lạt... Hành khách cứ theo lịch mà đến mua vé".

Theo lời ông Thu thì nếu người dân tiếp tục kéo đến nhiều như hôm nay, phía công ty cũng đành "bó tay"? Vì công ty không thể nào cùng lúc giải quyết cho hàng nghìn lượt người được.

1020d53d66fd49aa6e93.jpg


aa8c926c6568524bad8a.jpg


cfac1ba6a8377784bff4.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top