Chuyện này nghe xong mà giật mình luôn các bạn ơi! Chỉ vì chuyện tranh chấp đất cát mà Nguyễn cùng hội bạn đã tự chế "bom xăng", rồi mai phục chờ xe của chị Ngọc chạy qua để... đốt cho rụi luôn. Ối trời ơi, quá khủng!
Câu chuyện drama xảy ra trưa ngày 23/8, khi anh Nguyễn Thanh Liêm (SN 1979) ở phường Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM đang lái xe ôtô Innova biển số 53S-6027 chở chị Phạm Thị Kim Ngọc (SN 1972, ở phường 14, Q.10, TP.HCM - chủ xe) cùng 5 người khác từ Sài Gòn lên tận ấp Bồn Xăng (xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) để gặp Thái Văn Hòa (SN 1977, trú xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh) nhằm thương lượng đòi lại đất rẫy.
Nhưng mà plot twist là trong lúc hai bên đang ngồi bàn bạc thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Hòa lén lén đưa tiền cho em vợ là Dương Quốc Nguyễn (SN 1973), bảo đi mua 5 lít xăng đổ vào chai bia, rồi nhét giẻ rách vào miệng chai - chuẩn bị làm "bom xăng" để đốt xe chị Ngọc luôn. Vãi chưa!
Nguyễn còn nhờ một người tên Bình (chưa rõ lai lịch) đi mua xăng về đổ vào 4 vỏ chai bia, rồi rủ thêm 7 đối tượng nữa kéo đến ngã ba đường liên xã thuộc ấp Bù Nồm, xã Lộc Quang để "phục kích" chờ xe chị Ngọc đi qua. Như phim hành động luôn á!
Đến 13h cùng ngày, khi phát hiện xe của chị Ngọc từ xa chạy đến, Nguyễn liền dùng đá ném vỡ kính, đồng thời đốt 2 chai xăng ném vào trong khiến chiếc xe cháy rụi hoàn toàn. Thiệt hại nghiêm trọng gồm cả xe, 1 điện thoại di động, 2 giấy phép lái xe ôtô, 1 CMND và khoảng 100.000.000đ tiền mặt nữa. Ôi thương quá!
Nguồn: soha.vn