EchBobo104
New member
Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về vụ án mạng nghiêm trọng. Nguyên nhân gây án nghe vô lý đến không tưởng: chỉ vì... cái nháy đèn xe máy trên đường
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 20/9, tại quán cafe Ngẫu Hứng, thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Nhóm 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Tuyên (SN 1988), Phạm Xuân Hạnh (SN 1988) và Phạm Mạnh Linh (SN 1992), đều trú ở xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã dùng dao, mác chém anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1986), ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang khiến nạn nhân bị thương nặng.
Anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân khu 4 (Nghệ An) nhưng đến trưa 22/9 thì đã tử vong do vết thương quá nặng
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Cường bị tới 8 vết chém vào lưng, tay và vùng đầu. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đứt động mạch tay, mất quá nhiều máu.
Nguyên nhân của vụ việc nghe mà thấy xót xa: tối 20/9, anh Cường đi xe máy tìm quán uống cà phê thì gặp một xe máy khác đi ngược chiều. Do trời tối nên anh Cường nháy bật đèn pha cho rõ lối đi (hành động bình thường mà nhỉ?) thì bị nhóm Tuyên, Hạnh, Linh gây sự.
Tưởng chuyện đã xong xuôi, anh Cường vào quán café Ngẫu Hứng ngồi uống nước được một lúc thì bị nhóm của Tuyên, Hạnh, Linh xách dao, mác lao vào chém tới tấp
Nguồn: soha.vn
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 20/9, tại quán cafe Ngẫu Hứng, thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Nhóm 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Tuyên (SN 1988), Phạm Xuân Hạnh (SN 1988) và Phạm Mạnh Linh (SN 1992), đều trú ở xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã dùng dao, mác chém anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1986), ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang khiến nạn nhân bị thương nặng.
Anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân khu 4 (Nghệ An) nhưng đến trưa 22/9 thì đã tử vong do vết thương quá nặng
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Cường bị tới 8 vết chém vào lưng, tay và vùng đầu. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đứt động mạch tay, mất quá nhiều máu.
Nguyên nhân của vụ việc nghe mà thấy xót xa: tối 20/9, anh Cường đi xe máy tìm quán uống cà phê thì gặp một xe máy khác đi ngược chiều. Do trời tối nên anh Cường nháy bật đèn pha cho rõ lối đi (hành động bình thường mà nhỉ?) thì bị nhóm Tuyên, Hạnh, Linh gây sự.
Tưởng chuyện đã xong xuôi, anh Cường vào quán café Ngẫu Hứng ngồi uống nước được một lúc thì bị nhóm của Tuyên, Hạnh, Linh xách dao, mác lao vào chém tới tấp
Nguồn: soha.vn