Chém nhau vì tranh đất: Anh hàng xóm bị đâm thủng bụng kinh hoàng

Cun2k7682

New member
27b11a55cd1f9f75f929.jpg


Ơ kìa, chỉ vì chuyện tranh ranh giới đất mà anh Thương cầm dao bầu đâm luôn một nhát chí mạng vào bụng hàng xóm cùng thôn. Nhức não quá trời!

Sáng 3-9, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ hình sự Đoàn Văn Thương (SN 1984, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) và hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố đối tượng này về hành vi giết người.

Câu chuyện drama bắt đầu vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25-8. Lúc đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh giới đất nên tại khu vực bờ vùng tranh chấp ở thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, Đoàn Văn Thương đã cầm dao bầu đâm vào phần bụng ông Mai Văn Huynh (SN 1973, trú cùng xã Quyết Tiến). Gây án xong, anh ta còn bỏ trốn luôn. Ghê chưa!

Hậu quả thì nặng nề vô cùng, ông Huynh bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Nghe mà thấy đau, ông bị tổn thương vách gan, đại tràng, thủng dạ dày, vết thương thấu ngực, rách cơ hoành và tràn máu khí màng phổi. Kinh luôn!

Nhưng mà công an làm việc nhanh lắm nha! Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 31-8, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm Đoàn Văn Thương tại khu vực cầu Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top