Chém nhau vì không chịu quỳ xin lỗi - lời khai nghi phạm gây sốc

bea83a720d5f350e14c8.jpg


Chỉ vì bực mình nhóm thợ xây nói chuyện to giữa đêm, anh Phạm Ngọc Tâm (sinh năm 1989, ở phường Tây Tựu, Hà Nội) đã cầm thanh kiếm dài gần 70cm ra dọa nạt, bắt người ta phải quỳ xuống xin lỗi. Khi nạn nhân không chịu quỳ, anh ta đã chém luôn một nhát vào đầu. Ôi trời ơi, drama đời thực kinh hơn cả phim!

Theo báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Ngọc Tâm về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ việc này là anh Chu Văn H. (sinh năm 1999, ở xã Vật Lại, Hà Nội).

Drama bắt đầu từ đây nè!

Theo cáo trạng, khoảng 23h50 ngày 15/8/2025, anh Chu Văn H. cùng Lê Anh Đ. và Bùi Văn H. đi ăn uống về. Sau đó ba anh em này đi chung một xe máy đến khu nhà trọ của người quen anh Đ. để mượn đồ xây dựng.

Khi đến trước cửa nhà số 6, ngách 20/124 đường Phú Minh, tổ dân phố Phúc Lý 3, phường Tây Tựu, cả nhóm nói chuyện khá to, gây ồn ào trong khu trọ lúc đêm khuya (thật ra cũng hơi bất ổn đấy các bạn ạ ).

Lúc này, Tâm đi bộ từ nhà bên cạnh ra và tỏ thái độ không vui lắm. Anh ta chỉ tay vào mặt anh Đ. rồi nói: "Thằng kia, mày lại đây". Khi anh Đ. tiến lại gần, Tâm tát luôn một cái vào mặt. Chưa hết, sau khi lấy được đồ, ba người lên xe chuẩn bị đi thì anh Chu Văn H. dừng lại đứng vệ sinh ven đường, đối diện cổng khu trọ.

Plot twist kinh dị! ️

Bất ngờ, Tâm từ phòng trọ đi ra, trên tay cầm một thanh kiếm dài khoảng 70cm (giống như trong phim kiếm hiệp luôn á). Nhìn thấy Tâm cầm kiếm, anh Đ. và anh H. bỏ chạy ngay.

Riêng anh Chu Văn H. bị Tâm tiến đến, cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt và yêu cầu quỳ xuống xin lỗi.

Anh H. không quỳ mà ngồi bệt xuống đất. Ngay sau đó, Tâm dùng kiếm chém một nhát từ trên xuống, trúng đỉnh đầu nạn nhân. Kinh hồn bạt vía luôn!

Bị tấn công, anh H. lập tức bỏ chạy. Tâm tiếp tục cầm kiếm đuổi theo cả ba người nhằm truy sát nhưng may mà không đuổi kịp.

2724922fa1b527817ae4.jpg


Sau khi gây án, Tâm quay về nhà lấy xe máy, cài thanh kiếm vào xe rồi lái phương tiện chạy ra đường Tây Thăng Long (mà thôi, cứ như phim hành động vậy ️).

Anh Chu Văn H. sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe. Ngày 16/8/2025, anh H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Lời khai gây sốc của nghi phạm

Trong quá trình điều tra, Phạm Ngọc Tâm khai nhận do bực tức vì nhóm ba người đến khu trọ nói chuyện gây ồn ào vào đêm khuya nên đã lấy kiếm chém anh H., khiến người này bị thương (bực thì có bực nhưng mà chém người thì quá trời luôn á!).

Đối với thanh kiếm được sử dụng gây án, Tâm khai sau khi rời khỏi hiện trường, khi đi trên đường Tây Thăng Long đã làm rơi mất (tin được không ta? ).

Vụ án hiện được các cơ quan tố tụng TP Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

533e4d35f62e6e3e6974.jpg


Diễn biến mới vụ nam sinh lớp 7 siết cổ người thân, nạn nhân trong clip có động thái cứng rắn
46 phút trước

ca30ccf893fbea3cdf1a.jpg


Đồng Tháp: Danh tính người con dâu sát hại mẹ chồng vào rạng sáng, lời khai hé lộ lý do ra tay
5 giờ trước

92803d64314fb3f1dabc.jpg


Vào nhà nghỉ 'tâm sự' cùng bạn gái, người đàn ông bị nhóm người hành hung, cướp tài sản

Nguồn: techz.vn
 
Back
Top