Chém nhau vì chuyện tắt điện: 2 anh đầu bếp bị thanh niên 10x đâm thương vong thương tâm ở Sài Gòn

CamHN

New member
57d0b0a14574f49aa61c.jpg


Vụ việc đau lòng xảy ra khi 2 anh nhân viên đầu bếp đang cặm cụi dọn dẹp quán thì gặp phải Tấn và Hiếu đi nhậu về. Chỉ vì chuyện tắt điện mà 2 bên cự cãi, ai ngờ hậu quả nghiêm trọng đến vậy - Tấn rút dao đâm khiến 2 người bị thương, 1 người không qua khỏi

Ngày 5/4, Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ Võ Văn Tấn (sinh năm 2000, quê Bạc Liêu, đang trú tại quận 9) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân tử vong là anh Lê Minh Nhựt (sinh năm 1989) còn người bị thương đang được cấp cứu là anh Hồ Trọng Lĩnh (sinh năm 1991, cả 2 đều quê Cà Mau, đang ở quận 9).

69c5fbba93886220fb79.jpg


Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, anh Nhựt và anh Lĩnh (2 anh làm bếp ở quán) đang dọn dẹp bàn ghế ở khu hành lang của quán ốc S.M. trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Lúc này Tấn cùng với Trần Văn Hiếu (cũng sinh năm 2000, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, trú quận 9) đi nhậu về quán để ngủ.

Drama bắt đầu khi Tấn và Hiếu tắt điện ở hành lang, dẫn đến cự cãi với 2 anh nhân viên. Anh Lĩnh xông vào dùng tay bóp cổ Hiếu. Thấy vậy, Tấn chạy vào phòng lục ba lô lấy dao ra đâm 2 nhát vào người anh Lĩnh khiến bị thương nặng. Thấy bạn bị đâm, anh Nhựt chạy tới can ngăn thì cũng bị Tấn đâm trọng thương luôn

Gây án xong, Tấn bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay, nhưng tiếc thay anh Nhựt do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

6820531f3717c5b82fcf.jpg


Nhận được tin báo, Công an quận 9 đã có mặt ngay để khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và truy xét Tấn.

Đến 7h cùng ngày, biết không thoát tội, Tấn đã tự đến công an đầu thú. Hiện vụ án đang được công an điều tra làm rõ thêm.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top