Chỉ vì mâu thuẫn trong đám giỗ cùng làng, anh Nguyễn Văn Âu đã lỡ tay đâm chết người rồi tự mình ra công an đầu thú. Sự việc khiến ai nghe cũng phải rùng mình!
Ngày 25-6, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Nguyễn Văn Âu (sinh năm 1974, sống ở thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Ngạn) để điều tra về tội Giết người.
Theo nguồn tin ban đầu thì câu chuyện diễn ra như này: Trưa 24-6, nhà ông M. (cũng ở thôn Yên Thiện) tổ chức giỗ bố. Gia đình có mời nhóm thợ xây trong đó có anh Âu đến nhà anh Tr. (con trai ông M.) cùng ăn uống, nhậu nhẹt.
Đến khoảng 12 giờ trưa, sau khi uống rượu xong, mọi người ra bàn uống nước thì drama bắt đầu nổ ra Anh Âu và anh Th. (cháu ruột ông M.) xảy ra mâu thuẫn với nhau.
Lúc sau, anh Âu định bỏ về thì bị anh Th. đuổi theo bằng xe máy, còn cầm dao đâm vào người. May mà anh Âu né được.
Nhưng rồi plot twist đến! Anh Âu đi vào bếp nhà ông Đ.V.Kh (cũng trong thôn), lấy một con dao nhọn cắm vào cạp quần rồi định về nhà.
Khi đi qua nhà ông M., hai bên lại tiếp tục xô xát nhau. Trong lúc nóng giận, anh Âu đã dùng con dao nhọn đâm vào ngực anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, anh Âu đã tự mình đến Công an xã Bảo Sơn đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi của mình.
Nguồn: kenh14.vn