Tầm 8 giờ tối mùng 2 Tết vừa rồi, tại Sóc Trăng đã xảy ra vụ việc kinh hoàng: một nhóm thanh niên xông vào tận giường ngủ chém người, ai nghe cũng phải rùng mình
Theo lời kể của ông Quách Kim Tuấn (64 tuổi) ở ấp Phú Hoà A: Lúc khoảng 8 giờ tối mùng 2 Tết, hai con trai ông là anh Quách Văn Dũng (33 tuổi) và anh Quách Thiện Tính (25 tuổi) đang nằm ngủ trên giường, còn vợ ông là bà Phạm Thị Ngọc Linh (62 tuổi) đang ở trong nhà với cửa đóng kín.
Bỗng có 6 thanh niên kêu gọi bà mở cửa vào chơi, nói là bạn của các con. Ông Tuấn lúc đó mới đi chơi hàng xóm về, thấy mấy người cầm gậy nhưng nói là bạn của con thì ông cũng lịch sự: "Tối rồi, con tôi ngủ rồi, về đi sáng mai lại chơi cũng được mà"
Nhưng đúng lúc đó, bà Linh mở cửa thì drama bắt đầu Một thanh niên nhảy vào xăm xăm dùng dao chém anh Tính một nhát luôn vào má phải. Ông Tuấn thấy vậy lao vào ôm thanh niên đó vật ra ngoài thì bị mấy đứa còn lại dùng gậy đánh loạn xạ vào tay, còn một thanh niên khác dùng dao chém vào trán anh Dũng nữa
Vật lộn một hồi, ông Tuấn đau tay và kiệt sức nên bọn thanh niên kia thoát ra, cả lũ lên xe đã chuẩn bị sẵn rồi phóng về hướng xã Phú Tâm.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông báo ngay cho công an và đưa anh Dũng, anh Tính đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Châu Thành, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Tại hiện trường, gia đình ông Tuấn thu được một con dao và hai cây gậy đã giao nộp cho công an xã Phú Tâm.
Theo ông Tuấn, trong số 6 thanh niên xông vào chém con ông thì gia đình nhận ra một người tên là Lê Văn Th., cũng ở ấp Phú Hoà. Theo anh Tính kể lại, chiều mùng 2 Tết, Th. và một người cháu của anh có xích mích dẫn đến đánh nhau nên anh Tính đã vào can ngăn. Nhiều khả năng vì vậy mà Th. rủ hội bạn đến chém anh Tính để "trả đũa"
Plot twist: Trước đó, vào trưa cùng ngày tại ấp Phú Bình (cũng thuộc xã Phú Tâm), công an địa phương đã đột kích một điểm đá gà đông người và có nổ súng. Hậu quả là ông Hồng Điền Lộc (45 tuổi) ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm bị đạn bắn vào đùi phải, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, sau đó chuyển lên bệnh viện quân y 121 (Quân khu 9-Cần Thơ).
Hiện tại cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hy vọng công lý sẽ sớm được thực thi!
Nguồn: soha.vn