Chang2k8235
New member
Ối giời ơi, drama căng đét! Nguyễn Văn Lâm - cái anh chàng vô cớ cầm dao truy sát làm 2 người bị thương nặng vừa mới tự tay đến Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức đầu thú đó các bạn ơi.
Thượng tá Đoàn Văn Phê - Phó trưởng Công an quận Thủ Đức TPHCM đã xác nhận thông tin này vào sáng 25/5 nha.
Câu chuyện là sao? Sau 20 giờ cầm 2 con dao chém liên tục hàng chục nhát khiến anh Nguyễn Vũ Hoàng (21 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Kiên bị thương nặng (hiện anh Hoàng vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức luôn) tại khu vực ngã 3 đường Bình Phú – Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức vào đêm 23/5, thì Nguyễn Văn Lâm (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã tự đến Công an địa phương đầu thú.
Nghe lý do mà muốn ngất xỉu luôn á! Lâm thừa nhận hoàn toàn không quen biết cũng như mâu thuẫn gì với các nạn nhân cả. Chỉ vì... nhìn Hoàng thấy ghét "bày đặt xăm người" nên Lâm đã chạy về nhà lấy 2 con dao đến "xử". Trời ơi lý do gì kỳ vậy trời?
Sau khi gây án, Lâm bỏ trốn nhưng khi biết Công an đang truy bắt, được người thân tác động, đồng thời quá nhớ đứa con trai đầu lòng mới hơn 2 tháng tuổi, Lâm đã tự đến Công an phường đầu thú.
Nguồn: soha.vn