Chém loạn xả cả nhà vì câu nói đùa "ăn mặc bẩn thỉu" - drama ở Thanh Hóa căng đét

Teen526d28f7

New member
9a499a49b885c294cc1a.jpg


Ối giồi ơi, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ việc chấn động cả vùng - hàng chục anh em "cộm cán" kéo đến chém loạn xả cả nhà người ta, mà nguyên nhân ban đầu chỉ vì... câu nói đùa nghe xong muốn ngã ngửa luôn á!

Câu chuyện bắt đầu từ tiệc đầy tháng "lầy lội"

Theo như người dân xã Vĩnh Tân kể lại thì trưa 19/1, gia đình anh Hà (ở xã Vĩnh Minh) tổ chức tiệc đầy tháng cho con, có mời mấy anh em thân như anh Phạm Văn Tuấn, Hoàng Đình Hậu và Lê Văn Sinh đến chơi.

Đang ăn uống vui vẻ thì anh Sinh bắt đầu "troll" anh Hậu: "Nhìn người ngợm bẩn thỉu, ăn mặc thì như thằng ăn mày". Ơ kìa, nói chơi thôi mà!

Nhưng mà anh Hậu đang có hơi men trong người, nghe vậy tự ái quá, liền "bay" luôn bát cháo vào mặt anh Sinh. Drama bắt đầu từ đây nè! May mà mọi người can ngăn kịp nên chưa to chuyện.

Nhưng mà... plot twist kinh hoàng ập đến

Về nhà, anh Sinh càng nghĩ càng bực nên đã gọi điện kêu hội anh em đến "tính sổ" với anh Hậu. Đến nhà anh Hậu không thấy người, vợ anh Hậu bảo chồng đang ở nhà anh Tuấn thì cả lũ quay xe kéo xuống đó luôn.

dc017a403c587c886d21.jpg


Không dừng ở đó, anh Sinh còn gọi thêm cả lũ thanh niên "cộm cán" từ các xã khác trong huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành về chi viện nữa. Lúc này mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát rồi!

Bi kịch xảy ra: nhầm người chém linh tinh

Thế là đám côn đồ kéo đến nhà anh Tuấn đúng lúc vợ chồng anh đi về. Vấn đề là bọn này chẳng biết mặt anh Hậu như nào, nên vừa thấy anh Tuấn xuất hiện là xông vào chém luôn!

Anh Hùng (người làm thuê cho nhà anh Tuấn) cũng bị vạ lây. Chị Tuyết (vợ anh Tuấn) thấy vậy vội gọi công an thì bị bọn chúng xông vào chém trọng thương luôn.

Đến giờ này, vợ chồng anh Tuấn - chị Tuyết và anh Hùng vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Thương quá!

Làng quê náo loạn, dân phẫn nộ

Người dân địa phương kể lại: nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy ra can ngăn nhưng bị bọn côn đồ cầm mã tấu chém bừa bãi. Ai dám ngăn là chém người đó luôn!

Dân làng đã gọi công an huyện Vĩnh Lộc nhưng mà... hàng tiếng đồng hồ sau khi sự việc đã xong xuôi thì mới thấy công an xuất hiện. WTF?!

"Chúng tôi rất bức xúc trước hành động của nhóm côn đồ. Tuy nhiên, cách phản ứng chậm chạp của công an huyện khi xảy ra vụ việc thì không thể chấp nhận được. Đó là sự tắc trách", một người dân bức xúc nói.

Cuối cùng thì cũng có hậu quả pháp lý

Công an huyện Vĩnh Lộc đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can vào chiều 19/1 gồm:

• Nguyễn Văn Thiện (SN 1975)
• Nguyễn Văn Thành (SN 1980)
• Trương Văn Long (SN 1979) - cả 3 người ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành
• Lê Văn Sinh (SN 1964, ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành) - chính là người chủ mưu
• Nguyễn Văn Sơn (SN 1963, ở xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc)

dc017a403c587c886d21.jpg


b0d873585e6397e844bb.jpg


2ec674c9f18352f13eff.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top