Chém lìa tay vợ ngay sau khi ra khỏi phòng hòa giải - Sốc nặng!

60b7bcbfa7975d72fa84.jpg


Sáng 28/5, Công an huyện Giồng Riềng cho biết vừa tạm giữ anh Trần Kim Tùng (sinh năm 1978, thường trú ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Câu chuyện là thế này: Năm 2010, Tùng kết hôn với chị N.T.T (sinh năm 1975, ngụ ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Nhưng mà cuộc hôn nhân không như mơ, hai người mâu thuẫn liên tục và không thể hàn gắn nên chị T quyết định làm đơn xin ly hôn. TAND huyện Giồng Riềng đã thụ lý vụ việc.

Và rồi vào ngày 26/5/2016, cả hai được Tòa án mời lên để hòa giải theo quy định. Nhưng plot twist ở đây là sau khi làm việc xong, hai người xuống khu vực nhà xe của Tòa để lấy xe thì lại tiếp tục cãi nhau

Và đỉnh điểm là Tùng bất ngờ lấy dao đã chuẩn bị sẵn (bruh, có premeditation luôn á ) chém đứt lìa bàn tay phải của chị T. Sau đó, anh ta cầm bàn tay và hung khí đến cơ quan Công an đầu thú luôn, còn chị T được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top