Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà rợn người! Dù nạn nhân đã bị chém trúng lưng và chạy trốn vào tận nhà vệ sinh rồi nhưng vẫn bị hai đối tượng cầm dao rượt theo chém tiếp
Ngày 13-5, Công an quận 10 đã bắt được Dương Quốc Minh (19 tuổi) và Đàm Vĩnh Khang (tự A Khìn, 21 tuổi, cùng ngụ quận 6) về hành vi cố ý gây thương tích.
Nghe story thì drama từ đầu nhé! Ngày 8-4, Minh cho Bùi Xuân Quyền (33 tuổi, ở quận 10) mượn 2 triệu đồng tiền góp. Deal là mỗi ngày Quyền góp cho Minh 100k, trong vòng 24 ngày thành tổng 2,4 triệu đồng.
Nhưng mà sau đó, Minh cho rằng Quyền không trả đúng hẹn, lại còn có lời nói thách thức gì đó nên tức quá
Đến ngày 11-5, drama chính thức bùng nổ! Minh gặp Khang mượn luôn hai cây đao, rồi rủ thêm Nguyễn Minh Nhân (18 tuổi, ngụ Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4) và một người tên Đỉnh đi qua quận 10 để... chém Quyền
Lúc 14 giờ 30 cùng ngày, Minh chở Khang còn Đỉnh chở Nhân đến đầu hẻm 159 Hòa Hưng thì dừng lại. Minh cầm cây dao dài khoảng 1,2m (dài vãi) và đưa con dao dài khoảng 60cm cho Nhân rồi xông vào tìm Quyền, riêng Khang ở lại giữ xe.
Khi thấy Minh vào, Quyền cùng anh trai hoảng hồn bỏ chạy. Ngay lập tức Minh cùng Nhân lao vào chém lung tung
Nhân chém một nhát trúng lưng Quyền. Nạn nhân bị thương cùng anh trai chạy núp vào nhà vệ sinh luôn.
Nhưng mà kinh hoàng nhất là do hốt hoảng trong lúc đóng cửa nhà vệ sinh, Quyền không rút tay vào kịp nên bị Minh chém thêm một nhát gãy luôn tay trái
Chưa dừng lại đó, Minh và Nhân sau đó còn chém tiếp nhiều nhát vào cửa nhà vệ sinh mới chịu bỏ đi. Hai nạn nhân bị thương nặng sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.
Nhận được tin báo, Công an quận 10 nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Đến trưa 12-5, Minh và Khang đã bị bắt giữ. Những người có liên quan đang bị công an truy xét tiếp.
Nguồn: soha.vn