Chém hàng xóm vì leo rào làm đổ tường: Drama láng giềng kinh hoàng tại Bắc Giang

c8b0cd3d6e537f3da278.jpg


Ối giời ơi, chuyện láng giềng mà căng đến mức này thì ai ngờ được!

Câu chuyện xảy ra vào ngày 5/3 vừa qua tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Anh D (sinh năm 1981) - người có tiền sử bệnh tâm thần - đã leo rào sang nhà hàng xóm là ông Hồ Quang H (sinh năm 1968). Thế nhưng không may, anh D làm đổ luôn một mảng tường gạch của nhà ông H.

Và rồi chuyện đi đến hồi bi kịch... Ông H đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu anh D, khiến nạn nhân bị thương nặng và mất nhiều máu. Anh D được người nhà đưa đi cấp cứu ngay lập tức trong tình trạng nguy kịch.

Theo chia sẻ của người nhà, anh D mắc bệnh động kinh (một dạng bệnh tâm thần) từ nhỏ, có sổ khám bệnh và được nhà nước hỗ trợ trợ cấp. Hoàn cảnh của anh càng thêm éo le khi vợ đã bỏ đi, để lại đứa con năm nay mới 12 tuổi.

Plot twist là trước đó 4 ngày, anh D đã từng sang vườn nhà hàng xóm này và bị đánh rồi, gia đình hai bên đã phải họp bàn giải quyết. Nhưng ai ngờ chuyện lại tiếp diễn lần nữa với hậu quả nặng nề như vậy...

Đến ngày 9/3, lãnh đạo công an xã Đại Hóa (Tân Yên, Bắc Giang) đã xác nhận vụ việc. Hiện tại, nạn nhân vẫn đang được cấp cứu còn nghi phạm đã bị công an tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top