Tối 17/4 vừa rồi, tại bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), cơ quan chức năng đã bắt quả tang anh Đỗ Văn Thành (SN 1971, quê ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đang vận chuyển "hàng nóng" cực kỳ nhạy cảm: 8 con tê tê đông lạnh và 4 tay gấu
Vào khoảng 20h tối hôm đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện Thành đang lái xe máy Honda BKS 29V3-082.22, chở theo 2 bao tải to đùng nghi là động vật hoang dã.
Khi bị kiểm tra, Thành đã thành thật khai báo luôn: số hàng trong bao là tê tê đã được sơ chế, bỏ hết vảy sạch sẽ, mua với giá 250 nghìn đồng/kg. Còn 4 chân gấu thì tốn tận 10 triệu đồng
Cách thức mua bán của anh này cũng khá "xịn" nhé: đặt hàng qua điện thoại với một người ở miền Trung, chuyển khoản luôn cho tiện. Sau đó nhận hàng tại ga Hà Nội, rồi chở bằng xe máy vào tận bến xe Mỹ Đình để gửi đi Cao Bằng bán kiếm lời. Giá bán dự kiến là 300 nghìn đồng/kg tê tê và 11 triệu đồng cho 4 chân gấu.
Plot twist là anh Thành này không phải "newbie" đâu nhé, từng có tới hai tiền án về tội buôn bán động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm rồi
Nguồn: soha.vn