Ối giời ơi, chuyện này nghe mà té ngửa luôn á!
Công an huyện Đông Anh vừa bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Ngọc Sơn (sinh năm 1965, sống ở Nguyên Khê, Đông Anh) với tội danh cưỡng đoạt tài sản. Mà câu chuyện đằng sau thì drama hơn cả phim truyền hình luôn nha!
Chuyện là vào khoảng 17h30 ngày 1/5, anh Sơn về nhà bất ngờ bắt gặp cảnh tượng "trời ơi đất hỡi": anh Trần Ngọc L. (sinh năm 1956, ở huyện Sóc Sơn) đang tắm chung với vợ mình là chị Nguyễn Thanh M. (sinh năm 1967). Bruh moment thật sự!
Thế là Sơn nổi giận, cầm luôn quần áo của anh L. ra ngoài, rồi lấy búa đinh ra dọa đánh và đập xe ô tô. Không dừng lại ở đó, Sơn còn bắt anh L. phải viết giấy vay nợ 100 triệu đồng, không thì sẽ thông báo cho vợ anh L. biết chuyện này. Ăn hiếp kiểu gì chứ!
Trong tình thế éo le, anh L. buộc phải viết giấy vay nợ 100 triệu đồng và đưa cho Sơn cầm. Sau đó còn phải đưa trước 15 triệu đồng nữa chứ.
Đến ngày 9/8, Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp và tạm giữ Ngô Ngọc Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản để điều tra xử lý theo đúng pháp luật.
Nguồn: soha.vn