Ối giồi ôi, chuyện drama đời thực này nghe xong mà giật mình luôn á! Một anh chàng đã liều lĩnh mạo danh phóng viên để gửi văn bản "toxic" đến lãnh đạo 3 tỉnh miền Trung là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Giờ thì case này đã được công an làm rõ rồi nha!
Ngày 28/7 vừa rồi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Phước (sinh năm 1980, sống tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Lý do? Anh này bị tóm vì hành vi mạo danh người khác để xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo một số tỉnh đó các bạn ơi!
Nguyên nhân của drama này nghe sao mà "lạc trôi" thế không biết. Hoá ra trước đó, Phước có xin vào làm việc tại Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên (đóng tại TP.Huế) nhưng bị từ chối. Thế là... "giận cá chém thớt" luôn!
Do bực mình (động cơ tư thù cá nhân nha mọi người), anh Phước đã nghĩ ra cái kế "vi diệu" là mạo danh một số người đang làm việc tại Báo Pháp luật Việt Nam để gửi văn bản đến lãnh đạo 3 tỉnh. Mà những văn bản này toàn nội dung xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo luôn. Plot twist là anh này còn thuê người khác soạn thảo hộ nữa chứ!
Công an đã vào cuộc siêu nhanh, tổ chức khám xét nhà riêng của Phước và cả quầy photocopy mà anh ta thuê soạn thảo văn bản. Kết quả là thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ việc. Bằng chứng đầy đủ rồi, chạy trốn làm sao được!
Nguồn: soha.vn